Bị tố "sống ảo" khi đăng ảnh đính hôn mùi mẫn lộ vật "phản chủ"

| Xã hội

Khi đăng bức ảnh đính hôn với những lời chia sẻ mùi mẫn lên Facebook, cặp đôi này không ngờ rằng mình sẽ bị bạn bè trêu cười chỉ vì một vật dụng nhạy cảm nằm lấp ló ở góc hình.

“Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc vì  tình yêu  của cuộc đời tôi cuối cũng đã ngỏ lời cầu hôn. Ngôn từ không thể diễn tả sự hạnh phúc và sự may mắn của tôi.

Anh ấy chưa thể mua cho tôi một chiếc nhẫn thực sự, nhưng những cảm xúc bên trong mới là điều quan trọng. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc dù không có một cuộc sống sung túc.”

Bức ảnh đính hôn gây hài vì sự xuất hiện của một vật dụng không nên có trong hình.
Bức ảnh đính hôn gây hài vì sự xuất hiện của một vật dụng không nên có trong hình.

 

Đây là lời chia sẻ mùi mẫn của “bà Kelly tương lai” – chủ nhân tài khoản Miranda Levy trên Facebook cùng bức ảnh chụp cô và vị hôn phu ngồi cạnh nhau.

Trên tay của “bà Kelly” còn có một chiếc nhẫn tượng trưng nhằm thể hiện tình cảm của cặp đôi dành cho nhau là thật, cho dù chàng trai chưa thể mua nhẫn cưới “xịn” cho hôn thê.

Tuy nhiên, ngay khi bức ảnh này vừa được đăng tải, cặp đôi đã nhanh chóng bị bạn bè và cư dân mạng bóc mẽ là “sống ảo” vì trong góc trái của tấm hình có… chiếc hộp que thử thai lấp ló.

 

Sự xuất hiện của chiếc hộp que thử thai trong hình đã khiến độ mùi mẫn và sến sẩm của câu chuyện tình giảm đi đáng kể.

Như vậy đồng nghĩa với việc cặp đôi này  kết hôn  thực chất là do… bác sĩ bảo cưới, chứ không hẳn là vì tình yêu chín muồi như trong lời chia sẻ của cô gái.

Ngay sau đó, để chữa ngượng, cô gái này đã đăng tải một dòng status thú nhận: “Các bạn à, chúng mình cũng đang đón chờ một em bé nữa.”

Theo M.Hạnh (Tiền Phong)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.