Biệt thự 4 tỷ không phép bất ngờ đổ sập xuống hồ

| Xã hội

Mặc dù chỉ được phép cải tạo căn nhà cấp 4 cũ nhưng chủ nhà lại tự ý đập đi và xây thay thế bằng căn biệt thự rộng hơn 200 m2 . Bất ngờ trong đêm, căn biệt thự đổ sập kéo theo một căn nhà khác sập theo.

Ngày 18/6, ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, địa phương đã làm báo cáo gửi Tỉnh ủy Đắk Nông về sự việc căn nhà của ông Vũ Quang Trường (phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa) bị đổ sập trong đêm 17/6.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà của ông Trường đang thi công rộng khoảng 200 m2 được xây theo lối biệt thự trên cơ sở cải tạo, sửa chữa lại căn nhà cấp 4 trước đó, ước tính giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo UBND phường Nghĩa Đức, công trình mà gia đình ông Trường là xây dựng không phép trên mảnh đất không phải quy hoạch đất ở mà thuộc diện quy hoạch dự án hồ trung tâm Gia Nghĩa.

Hiện trường căn biệt thự khoảng 4 tỷ đồng đổ sập xuống hồ nước
Hiện trường căn biệt thự khoảng 4 tỷ đồng đổ sập xuống hồ nước

"Rất may thời điểm trên không có người nào ở bên trong công trình. Tuy nhiên căn biệt thự này đổ sập còn kéo theo một căn nhà của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc nằm liền kề đổ sập. Thời điểm trên, do có người dân xung quanh trợ giúp nên ba mẹ con chị Ngọc đang ngủ trong căn nhà này thoát kịp. Hiện ông Trường đã đồng ý bố trí một khu đất của gia đình mình để ba mẹ con người phụ nữ họ ở", một người dân sống gần hiện trường cho hay.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đức cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa và chính quyền địa phương đã có mặt để nắm bắt tình hình. Trước mắt, địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Ngọc, bố trí nơi ăn ở ổn đinh.

Được biết, công trình mà gia đình ông Trường đang xây dựng nằm ngay vị trí đối diện với UBND phường Nghĩa Đức và đã thi công được gần 3 tháng nay. Hiện cơ quan chức năng TX. Gia Nghĩa đang kiểm tra giấy phép xây dựng, sửa chữa công trình nhà ở của ông Trường đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.