Bố chồng không quan trọng quà Tết nhưng vẫn khiến con dâu "đau đầu" khi chọn quà

| Tâm sự

GiadinhNet - Tết này, tôi thấy nhẹ người vì bố chồng tôi đã chấp nhận món quà tặng của con dâu.

Sốc nặng vì chồng mang tiền thưởng Tết cho bồ nhưng nói dối là làm ăn khó khănSốc nặng vì chồng mang tiền thưởng Tết cho bồ nhưng nói dối là làm ăn khó khăn

GiadinhNet - Tôi không ngờ rằng, chồng mình lại là con người vô tình đến thế khi anh ta mang tiền thưởng Tết đi cho bồ.

Bố chồng tôi hiền lành, nhân hậu, thương con quý cháu nên vợ chồng tôi rất nể trọng đấng sinh thành. Các con tôi thì coi ông nội là thần tượng, là tấm gương mẫu mực để học hỏi, noi theo. Mỗi lần Tết đến, vợ chồng tôi và các con đều mong muốn có quà gì đó ý nghĩa để tặng bố chồng, ông nội.

Tôi nhớ, có năm đi công tác ở Tây Bắc ngày giáp Tết, tôi mua tặng bố chồng tôi một cành đào rừng rất đẹp. Ông nhận và bày Tết nhưng lại nhắc khéo tôi là con có đang tiếp tay cho những người chặt đào rừng để mang bán, phá hoại đào rừng, vốn là loài hoa đặc sắc của vùng núi rừng Tây Bắc mỗi độ xuân về? Tôi thấm thía bài học rất nhẹ nhàng từ bố chồng.

Năm sau, gần Tết có dịp đi vùng Đông Bắc, thấy bạn cơ quan tíu tít mua chim rừng về nuôi làm cảnh, tôi cũng chọn đôi chào mào về biếu bố chồng nuôi, vừa làm cảnh vừa vui thú tuổi già. Tặng quà mà lại thấy bố chồng không vui, tôi lấy làm ái ngại lắm. Ra Tết, bố chồng tôi lẳng lặng đi ra vùng ngoại thành thả đôi chim tôi đã mua tặng. Bố chồng tôi sau đó nói rằng muốn con cháu bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học trong tự nhiên.

Bố chồng không quan trọng quà Tết nhưng vẫn khiến con dâu "đau đầu" khi chọn quà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, năm vừa rồi tôi đi công tác ở vùng núi rừng miền Trung, thấy có mật ong rừng quý hiếm, tôi mua một chai để về biếu bố chồng dịp Tết. Cứ nghĩ lần này ông sẽ thoải mái hơn vì quà không phải là cây, con gì trong tự nhiên… Vậy mà, trong bữa cơm tất niên lúc vui ông mới nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.

Ông nói rằng, để lấy được vài chai mật ong rừng người ta phải hun khói, tận diệt cả đàn ong, có khi còn đốn hạ cây lớn, bổ hốc cây lấy mật. Khai thác ong rừng dễ làm cháy rừng, gây họa lớn nữa. Nên có mua thì mua mật ong nuôi trong tự nhiên vẫn bảo tồn thiên nhiên, ong sẽ giúp cây thụ phấn hoa, rất tốt cho cây trồng… Tôi không cảm thấy buồn, mà thấy mình lại thêm bài học.

Bố chồng tôi không đòi hỏi gì chúng tôi phải mua quà Tết, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa mua được gì cho bố chồng năm nay. Quà Tết bố chồng nếu là chai rượu thì ông lại không dùng đến vì kiêng đồ uống có cồn, rất hại sức khỏe. Bánh kẹo bố chồng tôi cũng không mấy khi ăn vì không tốt cho người già, có bệnh nền. Những loại quà Tết nhan nhản trên thị trường thì bố chồng tôi cũng không thích vì trông quá hình thức.

Tôi có nhờ chồng chọn dùm, chống tôi cũng "bó tay". Hỏi han tham khảo bạn bè, tìm trên mạng cũng không ra món quà gì để biếu bố chồng cho phù hợp. Tình cờ đi qua nhà sách, tôi rẽ vào để mua ít sách, truyện cho con. Tôi bắt gặp một số cuốn sách hay nên quyết định mua để tặng bố chồng.

Lựa chọn mua mấy tập sách hay về gia đình, truyền thống, văn hóa của dân tộc ta để tặng bố chồng, tôi cảm thấy rất vui khi bố chồng tôi nâng niu, trân trọng những cuốn sách đó. Thời gian rảnh bố chồng tôi sẽ đọc, nghiên cứu và cùng đọc cho con, cháu nghe những điều hay trong sách, nhất là giữ vững truyền thống gia đình, văn hóa của dân tộc.

Mỗi lần thấy bố chồng đọc sách là tôi thấy nhẹ nhõm, trong lòng rất vui. Thế mới thấy, để tri ân bố mẹ đâu cần phải những món quà đắt tiền, cao sang, chỉ cần biết lựa chọn quà ý nghĩa sẽ được trân trọng. Bài học chọn quà của tôi cũng có thể để các chị, em tham khảo vào dịp Tết năm nay và năm sau.

Bị bẽ mặt ở chợ khi đi mua đào Tết, muốn ly hôn khi biết được bản chất thật của chồngBị bẽ mặt ở chợ khi đi mua đào Tết, muốn ly hôn khi biết được bản chất thật của chồng

GiadinhNet - Tôi định rút tiền để mua cành đào Tết rất đẹp, giá hợp lý nhưng chồng tôi lôi tay tôi đi và mắng mỏ không cho mua.

Tết này nhà cửa điêu đứng vì chồng vét sạch tiền nhà và lương thưởng mang đi cho bồTết này nhà cửa điêu đứng vì chồng vét sạch tiền nhà và lương thưởng mang đi cho bồ

GiadinhNet - Chồng lừa dối tôi là mang tiền đi góp vốn cho công ty, nhưng lại mang tiền nhà và tiền lương, thưởng Tết đi mở cửa hàng thời trang cho bồ.



Ngân Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.