Chồng ngoại tình, đau khổ muốn ly hôn nhưng chưa dám cũng chỉ vì lời khuyên nhủ đầy thách thức của chồng
GĐXH - Chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ khác, tôi muốn ly hôn nhưng còn do dự vì nhiều lý do.
Chồng ngoại tình, tôi mất ăn mất ngủ cả tháng trời, không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi nhốt mình trong phòng, trách chồng, trách mình không biết giữ chồng. Tôi muốn làm um lên, để tất cả người thân, bạn bè biết được. Nhưng rồi nghĩ kỹ, có làm như thế cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi cũng muốn cho ả bồ kia một trận, để cho ả ta buông tha cho chồng tôi. Nhưng cũng chẳng ích gì, ý định này sớm dập tắt bởi dẫu thế nào kẻ thất bại vẫn là tôi. Kết hôn 8 năm, có với nhau hai đứa con, gia đình hạnh phúc, thành đạt là thế mà giờ đứng bên bờ đổ vỡ.
Buồn cho bản thân, từ lúc kết hôn đến giờ chỉ biết chồng con, chăm chỉ việc nhà vun vén mọi bề. Chẳng dám tiêu pha gì cho bản thân, tôi dành mọi thứ cho chồng con trong đó có cả sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Vậy mà, chồng tôi lại nỡ phản bội vợ con, ngấm ngầm có người khác từ hơn một năm nay.

Chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tìm hết cách, từ hờn trách, giận dỗi đến hạ mình thuyết phục chồng vì vợ con mà từ bỏ con đường sai trái. Anh ấy cũng chỉ ậm ừ rồi sau đó vấn lén lút gặp gỡ người tình. Chồng tôi và bồ gặp nhau một cách tinh vi hơn để đề phòng tôi tới đánh ghen. Hàng tháng, chồng tôi chu cấp một khoản tiền lớn để cho cô bồ xinh đẹp của anh ta thuê nhà, mua sắm đồ hiệu, trang trải cuộc sống…
Không chịu nổi cảnh chung chồng, tôi đã thẳng thắn đề cập đến chuyện giải quyết vấn đề, tránh kéo dài gây mệt mỏi. Chồng tôi phũ phàng nói thẳng với vợ: "Tôi có người bên ngoài, tôi và cô ta bao giờ chán nhau thì tự khắc bỏ. Tôi có bồ nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình, vợ con. Tôi khuyên cô, nhận thì tôi còn đưa tiền cho tiêu, nếu không thì ly hôn, lúc đó mỗi tháng tôi chỉ chu cấp vài triệu nuôi con".
Chồng tôi đã không còn đoái hoài gì đến vợ con, đi biền biệt với bồ. Số tiền mà chồng cho bồ đáng lẽ đã thuộc về mẹ con tôi. Từ ngày chồng có bồ chỉ đưa cho tôi ít tiền đi so với trước, thu nhập của tôi thấp, nên chủ yếu dựa vào chồng. Đó cũng là lý do khiến tôi do dự khi nghĩ đến ly hôn.
Mức lương của chồng rất cao, mỗi tháng thu nhập 50 - 60 triệu đồng, chưa kể các khoản hoa hồng, thưởng của công ty. Nếu ly hôn, tôi sẽ rất khó khăn khi làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Tôi không muốn các con chịu cảnh sống xa bố hoặc mẹ nên vẫn chưa quyết định ly hôn hay không.
Mệt mỏi khi chứng kiến cảnh chồng thường xuyên vắng nhà để đi chơi, chiều chuộng bồ trẻ. Muốn ly hôn mà không nỡ vì chồng có thu nhập cao, nếu ly hôn tôi và các con sẽ chịu thiệt thòi. Tôi phải làm gì vào lúc này, cố gắng tìm cách chịu đựng hay là dứt khoát ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên với!
Mẹ chồng khắt khe hà tiện với con dâu nhiều năm, đến khi thấy những thứ trong két sắt của bà, con dâu khóc òa vì hối hận
Không dám ăn tiêu chỉ để vun vén xây nhà chồng, đến lúc mẹ chồng phân chia tài sản khiến con dâu hụt hẫng
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 22 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

