Bố chồng “tố” nàng dâu
GiadinhNet - Thấy cặp vợ chồng trẻ nhà hàng xóm đưa con đi học kỹ năng sống, bố tôi và mấy ông bạn cùng cảnh ngồi đánh cờ bảo nhau: Giờ phải cho mấy bà mẹ chồng đi học kỹ năng sống mới đúng.
Các bà mẹ chồng thời nay không có kỹ năng sống nên không dạy được con dâu hiếu thảo, có trách nhiệm, quán xuyến chu toàn bếp núc gia đình! Rồi các ông bắt đầu kể về “thành tích” xấu của các nàng dâu.
Ông Hồng bảo, xưa có con dâu nào về nhà chồng ngày nghỉ dám ôm nhau ngủ tới 10h sáng, rồi ưỡn ẹo dắt nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Tới bữa trưa mẹ chồng dọn ra ăn vài miếng, kêu mệt, lăn ra ngủ tới chiều. Bố mẹ chồng đi ra đi vào phải nhẹ chân để cho con ngủ.
Ông Sanh – một đại tá về hưu thì kêu, ngày còn tìm hiểu con giai ông thì con dâu chiều chuộng bố mẹ chồng hết mức, sang cả nhà hàng xóm thăm nom trò chuyện và ai cũng khen nó khéo. Nhưng làm dâu hơn 1 năm thì khác hẳn. Đầu tiên “không ăn quen món mẹ chồng nấu” nên tự nấu món riêng. Sáng ra lục đồ ăn trong tủ lạnh xào nấu bỏ vào cặp lồng đem đi, chẳng bao giờ lo được cho bố mẹ chồng bữa sáng. Có thai là kêu mệt suốt, việc bếp núc để mẹ chồng lo. Thai 4 tháng mà đi lúc nào cũng một tay ôm bụng, một tay đỡ lưng, nặng nhọc như chỉ có mỗi mình nó có thai. Hôm nhà có giỗ, nó cứ ở lì trên gác. Gần tới bữa thì nó đứng trên gác gọi với xuống:
-Mẹ nấu gì thì nấu, lọc nguyên cho con cái đùi gà lát nữa con tự nấu ăn nhé.
Ông Hồng chia sẻ: Chả bù ngày xưa, bố chồng yếu, mẹ chồng ở quê ốm, vợ tôi làm ăn trên tỉnh nhưng ngày nào cũng đi bộ gần chục kilômét về thăm, mà nhiều tháng chứ không phải một hai bữa.
Rồi các bố chồng thở dài: Con trai giờ lấy vợ muộn. Các mẹ chồng thì trẻ khỏe, thèm cháu… nên nhiều bà cứ lấy vợ được cho con trai là mừng, rồi chiều chuộng các nàng dâu, quên dạy bảo nếp nhà cho con dâu. Trong khi một số nàng dâu bây giờ công dung ngôn hạnh kém quá, được chiều quá đâm coi thường nhà chồng. Không biết các cụ ngày xưa dạy dỗ con cái kiểu gì mà có những nàng dâu hiếu thảo thế. Chẳng lẽ phải đói khổ mới có hiếu thảo. Còn cuộc sống khá giả, sung túc lên là hiếu thảo biến mất?
Kỹ năng sống là gì mà giờ các bố mẹ trẻ đổ tiền triệu cho con trẻ đi học. Còn các kỹ năng sống "tự nhiên, di truyền", nôm na là “nếp nhà” thì các ông bà ngày nay dạy dỗ thế nào mà nhiều nàng dâu không ứng xử lo toan nổi trong nhà chồng như các nàng dâu xưa? Có lẽ kỹ năng sống bắt đầu từ mỗi nhà, đơn giản là cách sống, cách rèn luyện con người mà thôi.
Từ Tâm Hỉ