Bố mẹ cho đất nhưng không cho con dâu đứng tên cùng, người con trai đã làm một việc không ai ngờ đến

| Tâm sự

GĐXH - Bố mẹ chồng chia cho chồng tôi một miếng đất và bảo con trai mình là không cho vợ đứng tên nhưng tiền xây nhà phải bảo vợ lo. Ý là nhà chồng tôi bỏ đất thì tôi phải bỏ tiền dù không được đứng tên.

Tôi phải trả giá đắt, đánh mất 8 năm hôn nhân trong một lần sayTôi phải trả giá đắt, đánh mất 8 năm hôn nhân trong một lần say

GĐXH - Thật sự chỉ là giây phút cảm nắng thôi, chứ tôi không hề có ý định chấm dứt việc hôn nhân…

Tôi và chồng đang sống chung cùng bố mẹ chồng. Nhưng hiện giờ thì cũng muốn ra ở riêng. Thu nhập của tôi dư giả để ra riêng luôn mà không cần sự giúp đỡ bên nhà chồng nhưng do trước kia tôi cứ nghĩ ở chung cũng được, chỉ cần nín nhịn một chút sẽ ổn nhưng mà sau một thời gian nhiều bất đồng quan điểm, hai vợ chồng tôi đã bàn là sẽ ra ở riêng.

Lúc bàn thì ông bà cũng không hài lòng nhưng mà chồng tôi đã quyết thì ông bà cũng đồng ý. Ông bà nói có 2 mảnh đất (một mảnh khá rộng và một mảnh hơi nhỏ một chút), ông bà chia mảnh nhỏ cho vợ chồng tôi, còn mảnh rộng là của em chồng. 

Bố mẹ cho đất nhưng không cho con dâu đứng tên cùng, chồng tôi đã làm một việc không ai ngờ đến - Ảnh 2.

Lúc chia và khi chia xong tôi không can thiệp gì hết. Ttôi xin nhắc lại là tôi không ý kiến gì cả kể cả việc ông bà bàn là mảnh đất ấy chỉ đứng tên mỗi chồng. Việc ông bà phân chia tôi không tham sân si gì nhưng đến khi bàn việc xây nhà tôi mới thật sự hiểu thấu lòng bên bố mẹ chồng. Ý là giờ ông bà cho đất rồi, tiền xây nhà thì tôi phải bỏ tiền. 

Ông bà nói: "Nhà tôi đã bỏ đất rồi thì tiền xây nhà không cần bỏ nữa". "Nhà tôi" là nhà nào vậy mọi người? Nghĩa là bố mẹ chồng và chồng là người một nhà, còn tôi là người thừa trong gia đình này sao?

Tôi tính tình sòng phẳng, tôi nói luôn: "Đất là bố mẹ cho chồng con, con không can thiệp, kể cả đứng chỉ tên chồng con, con không tham gì. Nhưng bố mẹ cho ai đứng tên thì việc xây nhà cũng nên là người đứng tên mảnh đất ấy xây. Cớ sao mọi người bắt một người không có quyền sở hữu mảnh đất đó bỏ tiền ra xây nhà vậy.?.. Con không hiểu khúc này cho lắm. Con cần bố mẹ giải thích".

Bố mẹ chồng thì nghe tôi nói trúng tim đen thì im lặng, may lúc ấy vẫn vớt vát được ông chồng biết lý lẽ. Vì tôi là người phụ nữ không quản tiền chồng, chỉ có khoản tiết kiệm riêng mỗi tháng của hai vợ chồng là tôi cầm, tôi để chồng thoải mái, bố mẹ 2 bên tôi lo. Khi tôi xin một ít lo vài khoản khi lương chưa kịp về chồng tôi chả bắt bẻ gì, vui vẻ đưa. Hai vợ chồng tôi sống khá sòng phẳng, chia các khoản ra khoản nào vợ chi khoản nào chồng chi nên rất thoải mái. 

Sau khi bàn bạc qua được mấy ngày thì bên nhà chồng cứ xúi chồng tôi là vẫn theo kế hoạch ấy. Tuy bố mẹ chồng tôi tính toán như vậy nhưng chồng tôi thương với bảo vệ tôi lắm. Anh nói sẵn sàng để đất đứng tên cả hai, tiền xây nhà anh ấy cũng lo luôn. May mà chồng tôi là người đàn ông chính kiến chứ nếu kiểu "bám váy mẹ" thì có lẽ tôi cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ hôn nhân này luôn.

"Anh còn tiền không?", câu hỏi đặt dấu chấm hết cho 10 năm "gánh team" cả nhà chồng'Anh còn tiền không?', câu hỏi đặt dấu chấm hết cho 10 năm 'gánh team' cả nhà chồng

GĐXH - 10 năm hy sinh cho gia đình chồng, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc nhưng giờ tôi chỉ muốn ly hôn…


Vy Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.