Tôi phải trả giá đắt, đánh mất 8 năm hôn nhân trong một lần say
GĐXH - Thật sự chỉ là giây phút cảm nắng thôi, chứ tôi không hề có ý định chấm dứt việc hôn nhân…
Tôi đang đứng trước bờ vực ly hôn, đánh mất 8 năm hôn nhân bởi không làm chủ được mình trong men say.
Tôi và vợ bên nhau 8 năm, có một bé trai năm nay 4 tuổi… Cuộc sống của chúng tôi cũng như bao gia đình khác ngoài kia, đi làm về thì lương cũng đưa cho vợ chỉ giữ lại một ít để tiêu, Công việc thì cũng ngày 8-10 tiếng, có việc ngoài thì làm thêm. Có thời gian rảnh thì dành cho gia đình, thi thoảng thể thao, giao lưu bạn bè, không cờ bạc, rượu chè, thuốc lá,… tôi cũng sống lành mạnh, chú ý đến sức khỏe.
Chuyện tình cảm của hai vợ chồng tôi cũng êm xuôi, gia đình hai bên luôn cố gắng tác thành cho hai đứa. Chúng tôi cũng chưa bao giờ căng thẳng đến mức họ hàng, bố mẹ hai bên phải nhắc nhở. Vậy là chúng tôi đã bên nhau được 8 năm.
Nhưng có lẽ, chính sự êm đềm, an toàn đó lại là nguồn cơn của việc ngoại tình của tôi. Tôi biết giờ nói ra mọi lý do đều vô nghĩa nhưng vẫn muốn nói để mọi người hiểu cảm xúc của tôi.
Chỗ tôi làm thì có bạn nhân viên mới kém tôi 4 tuổi. Lúc đầu là một người khác giúp đỡ bạn ấy nhưng chị đó lại phải chạy dự án nên giao lại cho tôi. Ở công ty, thường là tôi cũng tránh các mối quan hệ nam nữ nên sẽ là nữ hướng dẫn nữ, nam hướng dẫn nam… Có mỗi lần này là trường hợp đặc biệt.

Ảnh minh hoạ
Bạn ấy thì cũng chưa có bạn trai, ngoại hình cũng không đến nỗi nào, chỉ cần ăn mặc chỉn chu, trang điểm thêm chút là thấy xinh… Ban đầu tôi cũng thấy bình thường nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều với bạn ấy cũng thấy nhiều điểm hợp, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén… Chúng tôi nhận ra là đã có tình cảm với nhau nhưng cả hai đều biết là tôi là người đã có gia đình nên cũng chỉ dừng lại ở mức thích nhau.
Cho đến tháng 12 năm ngoái, công ty có liên hoan trước khi sang năm mới 2025 thì chúng tôi có uống bia và rượu nên say. Sau khi say chúng tôi có đi hát và uống tiếp, ở đó chỉ còn có 11 người và chúng tôi đã… hôn nhau trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đúng là lúc đó tôi không kiểm soát được hành động đó nhưng bạn ấy cũng không phản kháng mà chấp nhận nụ hôn đó.
Và việc gì đến cũng đã đến, vợ tôi có cả hình ảnh, video khoảnh khắc đó. Vợ chất vấn, tôi cũng nói toàn bộ, cho vợ đọc tin nhắn và khẳng định là chúng tôi cũng chỉ 1 lần duy nhất hôm đó, còn lại thì như tôi nói ở trên…
Nhưng vợ tôi nói là không chấp nhận, vì vợ cô ấy có một lời thề là có thể sai ở nhiều vấn đề, khía cạnh, kể cả vật chất, tiền bạc nhưng không được sai về tình cảm.
Vợ tôi làm đơn ly hôn, tôi cũng nhờ hai bên gia đình nói, tác động. Tất cả mọi người đều nói ai cũng có sai lầm, tôi đã sai và chưa vượt quá tầm kiểm soát nhưng vợ tôi cũng không đồng ý, không chịu hòa giải và nhất quyết đòi ly hôn mặc kệ hai gia đình đứng ra giải quyết.
Vợ tôi nói cứ ly hôn cho chắc, còn sau này cảm thấy còn tình cảm thì ở với nhau, không thì thôi, cho tôi tự do, muốn làm gì thì làm.
Giờ tôi phải làm sao đây? Một cái hôn với cô gái lạ, đổi lại 8 năm hôn nhân có đáng không? Thật sự chỉ là giây phút cảm nắng thôi, chứ tôi không hề có ý định chấm dứt việc hôn nhân. Tôi yêu vợ còn bạn kia thì cho tôi cảm giác mới lạ, chỉ vậy thôi chứ không phải là tôi không yêu vợ. Tôi đã hối hận rồi, mong mọi người cho tôi lời khuyên?
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 8 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 21 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


