Bố mẹ ngoại tình và những nỗi đau con trẻ
Ngoại tình xưa nay vẫn được xem là kẻ thù của bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Nó không chỉ là nỗi bất hạnh, của mỗi một người vợ, người chồng, bởi nặng thì hạnh phúc tan vỡ, nhẹ thì trở thành nỗi ám ảnh đeo đẳng đe dọa sự yên ấm gia đình.
Nhưng có lẽ một điều mà mỗi bậc cha mẹ khi chạy theo niềm vui của lạc thú không ngờ tới nhất đó là việc sai lầm của mình đã gây nên một tấn bi kịch nặng nề cho những đứa con. Bị mất niềm tin từ bố mẹ, những đứa trẻ này đang đánh rơi dần tuổi thơ trong sáng, sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, thậm chí trở thành trẻ bụi đời, tội phạm.
Con đánh mẹ vì nghi... mẹ ngoại tình
Cách đây một tháng, mọi người không khỏi bức xúc trước sự việc xảy ra tại phường Phúc Xá (Ba Đình): một phụ nữ bị chồng và hai đứa con trai bạo hành dã man vì nghi ngờ chị ngoại tình. Đã gần hai năm nay, chị PTTKO đã sống trong cảnh bị con cái ghẻ lạnh, chồng thường xuyên đánh đập. Cho đến khi sự việc thật sự được bùng lên vào một đêm cuối tháng 9/2008. Hai thanh niên hiện đang là sinh viên của những trường đại học danh tiếng đã đang tâm vào hùa cùng với bố đánh đập người mẹ mà họ cho là "ngoại tình, lăng loàn".
Chị O đau khổ thừa nhận gần hai năm nay chị bị các con và chồng ngược đãi thậm tệ, nhất hai đứa con trai tỏ ra khinh thường mẹ tột độ. Tất cả chỉ vì chúng tin vào lời người bố rằng đã "mục sở thị" cảnh ngoại tình của vợ. Trong khi đó chị O một mực khẳng định chị bị oan vì chồng chị bắt gặp chị đang ngồi quán cà phê với một người bạn trai cũ, chứ chị chưa làm điều gì có lỗi với chồng con.
Hàng xóm nhiều lần chứng kiến cảnh chị O bị đòn thâm tím khuyên chị nên tố cáo ra cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chị O đã từ chối và sống cam chịu, hy vọng một ngày hai đứa con được ăn học đàng hoàng của mình sẽ hiểu ra và thông cảm cho chị. Đồng thời chị cũng không muốn sự việc được nhiều người biết đến khiến gia đình tan nát, ảnh hưởng đến tương lai của các con. Không ngờ, sự cam chịu đó đã đẩy tấn bi kịch có người mẹ ngoại tình lên đến đỉnh điểm, biến hai đứa con trai trở thành những đứa con bất hiếu nhẫn tâm đánh lại cả mẹ ruột.

Bắt gặp bố ngoại tình, con thành bệnh nhân trầm cảm
Nhìn đứa con gái học lớp 9 nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chị Trần Thị Y không khỏi đau lòng. Đã hơn một tuần nay, cháu N - con gái chị luôn trong tình trạng ngủ mê man, tỉnh thì lờ đờ như người mất hồn. Dù đứa thứ hai còn nhỏ nhưng chị Y vẫn không thể để chồng thay mình trông con gái đang làm nằm viện để về nhà chăm con chỉ vì sợ khi nhìn thấy bố, con bé lại trở bệnh nặng hơn.
Cứ chiều chiều, mẹ chị lại bế đứa cháu nhỏ vào viện cho nó đỡ nhớ mẹ rồi bà cháu lại bồng bế nhau về. Bên ngoài cánh cổng viện, chồng chị đứng ngồi không yên, phần lo cho con, phần mặc cảm tội lỗi đè nặng. Chỉ một phút không kìm chế được dục vọng, anh đã khiến con gái mình rơi vào cú sốc tâm lý nặng nề.
Chị Y kể lại, hôm đó đi làm về chị thấy chồng ngồi thất thần ở phòng khách, mặt không khỏi lo lắng nhìn lên tầng trên. Biết có chuyện, chị hấp tấp hỏi chồng thì anh chỉ bảo chị lên xem con thế nào rồi xuống hai vợ chồng nói chuyện sau. Chị chạy vội lên phòng, đứa con gái đang nằm trên giường khóc sưng cả mắt. Nhìn thấy mẹ về nó ôm chầm lấy rồi cứ thế nấc lên không thành tiếng. Đêm đó con bé sốt mê man, nói sảng lung tung, đến sáng thấy con có vẻ nặng hơn chị vội đưa con đi cấp cứu.
Cũng trong đêm đó, chị đau đớn khi nghe chồng nói ra nguyên nhân tày đình. Chiều hôm đó, con bé được nghỉ giờ học thêm nên về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa tra chìa khóa vào cửa thì nó phát hiện cửa nhà đã mở. Nghĩ có trộm, nó rón rén mở cửa thấy xe máy của bố. Ngạc nhiên vì bố cũng về nhà sớm như mình, nó toan gọi chào bố nhưng kịp im bặt khi nghe những âm thanh là lạ. Con bé cứ thể rón rén lên tầng và đập vào trước mắt nó là cảnh bố đang cùng với cô giúp việc đang hổn hển rên la trên giường.
Lần đầu tiên thấy cảnh đó, nó đứng bất động sau cánh cửa chứng kiến lại toàn bộ màn "biểu diễn lăn lê bò toài" của hai con người vốn dĩ rất quen thuộc. Dục vọng đã khiến cho hai kẻ tội lỗi không hề biết có người thứ ba cho đến khi không chịu nổi con bé đánh rơi cặp sách, ngã bệt xuống nhà. Từ lúc đó cho đến khi mẹ về, nó cứ thế khóc lịm trên giường, không muốn nghe một lời từ bố.