Cái kết đắng cho người đàn bà đẹp có “biệt tài” mồi chài đàn ông
Gia đìnhGiadinhNet - Nhận được tin của bà Hoa - kẻ từng mồi chài bố mình - bị đuổi ra khỏi nhà đi lang thang khắp nơi, Hà cười mỉm “Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt”.
Tôi bật điện lên rồi chết đứng khi thấy mặt hai người đang quấn lấy nhau trên ghế sô pha ngay giữa phòng khách mà chẳng chút sợ hãi.
GiadinhNet - Nhận được tin của bà Hoa - kẻ từng mồi chài bố mình - bị đuổi ra khỏi nhà đi lang thang khắp nơi, Hà cười mỉm “Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt”.
Tình cờ có dòng tin nhắn đi lạc vào số điện thoại của tôi: Anh không ngủ được, đang ngồi xem phim em yêu à", tin nhắn đó lại gửi đến từ số của bố.
Hiện tại mẹ kê một cái giường ngay phòng khách, thách thức tất cả, mọi người can ngăn mẹ thì mẹ bảo kệ, nói sẽ đập phá hết.
Tôi không có cách nào để bố bớt chơi bời, uống rượu, toàn tâm lo cho gia đình; còn em trai chẳng biết làm sao để ngoan ngoãn.
Tôi đã suýt không vào được cấp 3 bởi tôi quá suy sụp, thời gian ấy bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau tôi không thể nào tập trung học được.
Bồ nhí muốn gì thì đều được ba tôi đáp ứng đầy đủ - kể từ lúc đó ba tôi đã quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.