Bố tôi sang tận nhà thông gia xin đón con gái về vì phát hiện việc con rể lén lút làm bấy lâu nay
Chị tôi bảo thà chồng ngoại tình phản bội chị còn thấy dễ chịu hơn. Đằng này anh lại làm một việc thật khó tha thứ…
Nay là ngày thứ 4 kể từ lúc chị tôi bước chân ra khỏi nhà chồng. Phía thông gia ban đầu còn xin lỗi và níu kéo mong chị tôi quay lại, nhưng giờ thì họ lật lọng vẻ căm tức, đòi chị tôi phải về ký đơn ly hôn ngay. Họ kêu lý do chị tôi rời đi “quá vớ vẩn”, và dĩ nhiên là họ bênh anh rể hơn rồi!
Nhà tôi từ trước đến giờ vốn có quan hệ rất tốt với bên thông gia. Chị gái tôi đã kết hôn 4 năm và sinh được một nhóc tì cực xinh xắn. Nhà chồng chị thích con gái nên cưng đứa cháu này lắm, thành ra chị tôi cũng được hưởng phúc lây.
Cuộc sống làm dâu của chị tôi có rất ít áp lực. Một phần vì gia đình chồng có điều kiện, phần khác vì mọi thứ của chị đều ổn nên chẳng mấy khi phải nghĩ suy.
Thứ duy nhất chị tôi bận tâm là quá khứ của chồng. Anh rể từng có một đời vợ với một đứa con trai riêng, họ cưới nhau lúc tuổi trẻ bồng bột nên cũng sớm tan vỡ. Giờ vợ cũ của anh sống một mình nuôi con, nghe nói bận rộn công việc nên chưa qua lại với ai khác sau anh rể.
Đều đặn mỗi cuối tuần, anh rể sẽ sang đón con riêng đi chơi. Hồi đầu sợ nhạy cảm nên chị tôi hay tránh đi những lúc anh rể qua nhà vợ cũ. Về sau chính chị vợ cũ nói cứ để lũ trẻ làm quen và chơi với nhau bình thường nên chị tôi dần thoải mái hơn. Thậm chí 2 chị còn nhắn tin trò chuyện với nhau, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con và đôi khi cùng “nói xấu” anh rể nữa.
Thật khó tin khi trên đời lại tồn tại mối quan hệ vợ cũ hòa thuận với vợ mới như thế nhỉ? Tuy nhiên chị tôi lại làm được điều ấy, mặc cho mọi người xung quanh biết chuyện đều bất ngờ. Anh rể tôi ở giữa cũng ủng hộ 2 vợ thân thiết với nhau, bây giờ anh còn có thói quen đón 2 đứa con đi chơi cùng lúc và khuyến khích lũ trẻ yêu thương nhau như anh em ruột.
Cách đây vài tháng anh rể trên đường đi công tác gặp sự cố hỏng ô tô. Gara báo không sửa được nên anh đành chấp nhận bỏ xe mua cái khác. Biết chuyện xong bố tôi gọi anh rể sang để bán rẻ cái xe ô tô 7 chỗ nhà tôi đang đi. Xe mới mua được 3 năm, vẫn mới tinh và chạy tốt. Giờ bố mẹ tôi có tuổi rồi nên ít đi lại, cất xe mãi trong nhà cũng phí. Anh rể tôi thấy giá hợp lý tiết kiệm, xe cũng là loại sang đẹp, rộng rãi hơn con 5 chỗ bị hỏng nên quyết định chốt luôn.
Tuy nhiên cũng nhờ bán lại xe cho con rể mà bố tôi phát hiện ra chuyện động trời.
Anh rể mang xe bố vợ về xong không thay thế sửa chữa gì cả, chỉ thêm vài bộ lót ghế nội thất với thú bông cho bọn trẻ chơi. Vì anh để nguyên mọi thứ nên một hôm bố tôi quên mất đã bán xe, ông mở camera trong xe để check theo thói quen và vô tình thấy con rể đang ngồi đợi đón con riêng. Ông vội vàng định tắt cam đi, nhưng đúng lúc thấy con rể hì hục tháo nhẫn cưới ở tay ra bỏ vào cái hộc đằng trước. Sau đó chị vợ cũ đi ra, anh rể mở cửa kính xe cười nói rất phấn khởi, còn nhoài ra sát cạnh chị ấy để… ngửi mùi nước hoa.
Bố tôi nghe rõ mồn một tiếng trong cam, con rể hỏi vợ cũ rằng: “Em dùng mùi nước hoa gì thơm quá” . Ai không biết lại tưởng họ đang tán tỉnh nhau đấy ạ!
Sau đó anh tiện đường chở cả 2 mẹ con chị vợ cũ ra ngoài. Tuy họ không có thêm hành động gì quá trớn nhưng bố tôi nhận xét: “Trông rất ngứa mắt” .
Sợ nghĩ oan cho con rể nên bố tôi tạm thời im lặng không kể với ai về những gì ông thấy trong cam. Ông bí mật theo dõi thêm vài lần nữa, cứ cuối tuần anh rể về đón con riêng đi chơi là ông mở cam ra để quan sát. Không ngờ lần nào anh rể cũng tháo nhẫn cưới trước khi gặp vợ cũ, và 2 tuần gần nhất anh ấy đã có những biểu hiện khác thường.
Trong lúc trò chuyện với vợ cũ, anh rể luôn thở dài và giả bộ than rằng chị tôi khiến anh mệt mỏi quá. Chỉ chờ vợ cũ hỏi làm sao, anh ấy tuôn một tràng kêu chị tôi khó tính, kiểm soát chồng, lôi thôi không biết chăm sóc bản thân, và một loạt chuyện khác khiến anh chán nản.
Song song với việc chê vợ mới thì anh rể khen vợ cũ dạo này ngày càng mặn mà hơn, quyến rũ, gợi cảm và toát ra phong thái doanh nhân thành đạt. Cũng phải thôi, phụ nữ mà một mình vật lộn kiếm sống nuôi con hậu ly hôn thì ai mà chẳng mạnh mẽ. Không muốn cũng phải thay đổi bản thân thôi. Chỉ có điều không ai ngờ anh rể lại chú ý đến nhan sắc vợ cũ, rồi chê bai sau lưng chị tôi như vậy.
Vợ cũ của anh rể không hề mách lại với chị tôi nên chị tôi cứ hồn nhiên nghĩ cuộc hôn nhân của mình vẫn ổn. Bố tôi đã chọn một buổi thích hợp để tiết lộ cho con gái biết việc con rể hay tháo nhẫn cưới khi gặp vợ cũ. Nghe xong chị tôi rất sốc, không tin là chồng mình lươn lẹo sau lưng như thế.
Là người thẳng tính không thích chịu thiệt nên chị tôi đã chất vấn chồng luôn về vụ đó. Chị còn cắt hẳn một đoạn clip ghi rõ anh tháo nhẫn cưới ra, hỏi tại sao phải làm việc đó khi gặp vợ cũ. Anh rể lúng túng không trả lời được. Chắc anh chưa kịp nghĩ đến tình huống bị vợ phát hiện ra nên không có kịch bản nào để lấp liếm.
Chị tôi dí hỏi liên tục nên anh rể tức giận mất kiểm soát, anh mắng chị là loại phụ nữ nhỏ nhen, soi mói chồng, dám lén lút theo dõi chồng và "gây áp lực" lên chồng. Chả hiểu sao cãi cọ một hồi lại thành chị gái tôi có lỗi?!?
Uất ức quá nên chị tôi gọi điện cho bố mẹ để xả. Bố tôi chẳng nói thêm gì nhiều, đến thẳng nhà thông gia xin phép đón con gái với cháu ngoại về luôn. Ông bảo vợ chồng con gái cần có không gian riêng để suy nghĩ và giải quyết rạn nứt hôn nhân. Gia đình anh rể lúc ấy mới biết chuyện nên cũng ú ớ không nói được gì, đành để con dâu ôm cháu về ngoại.
Với chị tôi thì hành động tháo nhẫn cưới vô cớ của chồng thực sự xúc phạm đến lòng tự trọng và tình cảm của chị. 4 năm mặn nồng bên nhau chưa từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt, chị tự hỏi mình đã làm gì sai khiến chồng muốn vứt bỏ tín vật hôn nhân như thế? Hay là anh ấy thực sự thay lòng đổi dạ, muốn quay về nối lại với vợ cũ?
Dù là lý do nào thì chị tôi cũng bị tổn thương sâu sắc. Xem đi xem lại những đoạn video trong xe của bố, chị tôi tin là chồng đã hồi sinh tình cảm với người vợ đầu. Tuy chị kia vẫn giữ khoảng cách rất lịch sự, nhưng thà rằng họ ngoại tình với nhau thì chị tôi còn thấy nhẹ lòng hơn, đủ cơ sở để ly hôn dứt khoát hơn.
Biết chồng đã nhạt nhòa nên chị tôi không níu kéo gì cả. Bên thông gia ban đầu cũng ngọt nhạt thuyết phục chị tôi quay về, nhưng sau vài hôm họ lại quay ngoắt thái độ, trách móc chị tôi y như anh rể và đổ hết lỗi lên đầu chị! Mẹ chồng chị còn nói: "Mỗi việc tháo nhẫn thôi mà cũng làm mình làm mẩy, có cái gì to tát đâu mà làm ầm lên" . Anh rể sai rành rành ra mà họ không chịu thừa nhận, chắc anh cũng muốn kiếm cớ để kết thúc với chị tôi lắm rồi.
Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.
Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.
Đồng nghiệp 'né' đám cưới ở khách sạn vì sợ tốn kém, gửi tiền mừng gây sững sờ
Tâm sự - 15 giờ trướcCô gái lấy lý do bận công việc để tránh tham dự đám cưới của đồng nghiệp được tổ chức tại khách sạn sang trọng vì ngại tốn kém, sợ bị so sánh khi gửi ít tiền mừng.
Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cố gắng vì vợ, vì con cả chục năm… giờ vợ ngoại tình, tôi lại nhận được lời trách móc: "Chắc phải làm sao thì vợ mới ngoại tình".
63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng U70 quyết "từ chối" 3 điều tưởng nhỏ mà giúp họ sống an nhàn, tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp gặp lại bạn cũ mà còn là hành trình nhìn lại chính mình. 5 bài học đắt giá sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thế nào là thành công và hạnh phúc thật sự.
Chàng trai đau đầu với yêu cầu sính lễ 'chẳng giống ai' của bạn gái 'hoa khôi'
Tâm sự - 1 ngày trướcChỉ 2 tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra nhưng tôi vẫn đang khốn khổ giải quyết vấn đề sính lễ, làm sao để hài hòa giữa yêu cầu của bạn gái kém 10 tuổi và mong muốn của bố mẹ mình.
Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện cay đắng của tôi có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những người "đứng núi này trông núi nọ", để rồi phải đau xót thốt lên "lấy nhầm người".
Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây, chứ tôi với bạn trai vẫn yêu nhau lắm.
Nhà gái bắt mua nhà mới cho cưới, tôi chia tay vì không muốn cả đời làm con nợ
Tâm sự - 2 ngày trước'Không có nhà đừng mong cưới', câu chốt của bố mẹ bạn gái khiến tôi đưa ra quyết định chia tay, vì nếu cố mua nhà để cưới vợ, cả cuộc đời tôi phải còng lưng trả nợ.
Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai
Tâm sựGĐXH - Không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.