Chết thảm bởi cá mập khi đang tiểu tiện dưới biển
Bốn phươngMột người đàn ông Brazil đã bị cá mập cắn tử vong khi đang tiểu tiện dưới biển trong tình trạng say xỉn.
Ngay trước khi bị nhóm sát thủ ám sát, Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã gọi điện cho cấp dưới, đề nghị chi viện, báo Miami Herald dẫn nguồn thạo tin cho hay.
Một người đàn ông Brazil đã bị cá mập cắn tử vong khi đang tiểu tiện dưới biển trong tình trạng say xỉn.
Aamina Reyaz (15 tuổi) sinh ra trong một gia đình du mục ở Pakistan. Nhận được nhiều sự chú ý sau một đêm, Aanmina từ chối chia sẻ với truyền thông về cuộc sống của mình.
Có lẽ đây là sự cố nhầm lẫn duy nhất từng xảy ra bởi không lý nào ông bà lại không nhận ra cháu của mình.
Sau khi bị lật vì vụ tai nạn, chiếc xe bồn đột ngột bắt lửa và phát nổ giữa lúc các nạn nhân đang tìm cách thu gom xăng rò rỉ từ bồn chứa.
Một cô bé "nổi loạn" 13 tuổi, người Trung Quốc đã bị cha mẹ vứt bỏ trên đảo hoang như một cách dạy cho con một bài học.
Theo đó, nữ quái đã có mặt trên chuyến tàu điện từ tháng 5 năm nay để thực hiện những hành vi nhạy cảm!
Anh này cho biết bản thân không hề có bạn gái nên đã đeo khóa vào vùng kín để "tự sướng", nhưng cơn ác mộng đã sớm xảy ra...
Một trong những rào cản lớn khiến Indonesia khó kiểm soát được sự bùng phát dịch bệnh là những thông tin sai lệch được phát tán tràn lan trên các mạng xã hội.
"Không được sờ vào thi thể và đừng di chuyển bất cứ thứ gì trong nhà!", ông Triệu hoảng loạn hét lên với người thợ sửa ống nước, sau đó gọi điện báo cho cảnh sát đến điều tra.
Vợ của Tổng thống Haiti bị ám sát Jovenel Moise, bà Martine Moise, đã trở về nước sau 10 ngày điều trị tại Mỹ vì những vết thương trong vụ tấn công.
Vụ án cho thấy 2 hung thủ đã có những hành động cực kỳ liều lĩnh và táo tợn khi thực hiện vụ bắt cóc ngay giữa khu dân cư được cho là an toàn của New York.
Làn sóng bùng dịch Covid-19 ở Indonesia diễn ra quá nhanh và thảm khốc dẫn tới những bi kịch tại các gia đình có người chết vì Covid-19.
Người ta đặt tên cho xác ướp lăn từ trên đỉnh núi Ampato ở Peru là Momia Juanita. Nhưng xác ướp này còn được gọi là tiên nữ băng Inca hoặc quý cô Ampato.
Mới thấy hành khách nhí bước xuống xe, nữ tài xế đã vội đóng cửa mà không để ý đến chiếc balô bị kẹp lại, kéo theo cô bé cả quãng đường dài.
Một người đàn ông ở Ấn Độ cho biết chiếc mũ bảo hiểm đi xe máy đã cứu mạng anh trong một lần tình cờ chạm trán với đàn hổ hoang dã.
Dina Sanichar được bầy sói nuôi lớn trong rừng rậm bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cho đến khi những người thợ săn phát hiện cậu bé vào năm 1867.