Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức ảnh 'lính Mỹ và cô gái Việt": Câu chuyện thật phía sau còn cảm động hơn những gì chúng ta biết trên mạng

Thứ năm, 18:00 31/05/2018 | Xã hội

Khi nhìn thấy hình ảnh của mình cùng mối tình đầu bỗng dưng xuất hiện khắp các trang mạng xã hội của Việt Nam, ông Jim Reischl tâm sự mình cảm thấy không hài lòng khi người viết truyện sử dụng hình ảnh của ông mà không xin phép.

Câu chuyện về người cựu chiến binh Mỹ và cô gái người Việt gây xôn xao mạng xã hội

Khoảng 2-3 ngày qua, cộng đồng dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam xôn xao chia sẻ nhau câu chuyện tình đầy cảm động về 1 người lính Mỹ cùng cô thiếu nữ người Việt trong những năm kháng chiến.

Trong câu chuyện ấy, người lính Mỹ và cô gái người Việt là mối tình đầu của nhau. Biến cố lịch sử khiến họ phải xa cách, đến khi gặp lại thì cô gái đã có chồng con, còn chàng trai thì vẫn ở vậy một mình. Cuối cùng, vì bệnh nặng mà chàng trai qua đời, anh để lại cho cô cùng các con món thừa kế giá trị cùng lời trăn trối: "Nếu có kiếp sau, xin em đừng nói lời xin lỗi".

Câu chuyện về người lính Mỹ và cô gái người Việt Nam trong thời chiến gây xôn xao cộng đồng mạng nhiều ngày qua - Ảnh chụp màn hình.
Câu chuyện về người lính Mỹ và cô gái người Việt Nam trong thời chiến gây xôn xao cộng đồng mạng nhiều ngày qua - Ảnh chụp màn hình.

Câu chuyện kể trên có sử dụng 1 hình ảnh thời cũ để minh họa. Hình ảnh đó chụp 1 cô gái người Việt có mái tóc dài đen óng, cô mặc chiếc áo trắng, quần xanh chân phương, lịch sự. Đứng bên cô là chàng trai trẻ người nước ngoài trong bộ phục trang quân đội. Họ cầm tay nhau, trao nhau ánh mắt âu yếm đầy tình cảm.

Câu chuyện xuất hiện trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ai đọc hết câu chuyện cũng phải nghẹn ngào, xúc động bởi mối tình thật đẹp nhưng cái kết lại quá buồn và đầy tiếc nuối.

Nhiều người tin rằng hình ảnh đính kèm trong bài viết chính là 2 nhân vật thật. Tuy nhiên, cũng không ít người đã nhận ra đôi nam nữ trong hình ảnh minh họa cho câu chuyện trên lại không hề là nhân vật chính thực sự. Câu chuyện được kể kia có thể là thật, hoặc không, nhưng cô gái và nam thanh niên trong tấm hình kia lại bước ra từ 1 câu chuyện tình khác hẳn nối dài hơn 13 ngàn cây số.

Câu chuyện tình thực sự của cựu chiến binh Mỹ và người phụ nữ Việt Nam trong tấm ảnh

Năm 1969, Trung sỹ Jim Reischl, thuộc lực lượng không quân Mỹ, đến Việt Nam vào năm 21 tuổi. Ông đóng quân tại căn cứ Tân Sơn Nhất bên ngoài Sài Gòn (bây giờ được gọi là thành phố Hồ Chí Minh).

Tại đây, ông gặp gỡ và đem lòng yêu 1 thiếu nữ tên Linh Hoa (tên thật là Nguyễn Thị Hạnh). Tình yêu giữa 2 người nảy nở ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Tháng 7/1970, chàng thanh niên Jim Reischl rời Sài Gòn trở về nước, chia tay với Linh Hoa. Cô gái trẻ đã nói với anh rằng cô đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng chàng binh sỹ không tin điều đó. Anh về nước với nỗi nhớ và không ít ân hận.


2 nhân vật trong tấm hình chính là Trung sỹ Jim Reischl và cô thiếu nữ tên Linh Hoa - Ảnh: FB.

2 nhân vật trong tấm hình chính là Trung sỹ Jim Reischl và cô thiếu nữ tên Linh Hoa - Ảnh: FB.

Tại Mỹ, Reischl sinh sống tại bang Minnesota và trở thành một nhân viên vẽ bản đồ cho chính phủ. Ông từng kết hôn 2 lần, có 1 đứa con trai. Ông cũng gặp một vài vấn đề về sức khỏe liên quan đến chất độc da cam.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, ông Reischl cũng luôn bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng ông vẫn không ngừng nhớ đến mối tình đầu năm xưa ở Sài Gòn.

Năm 2005, cuộc hôn nhân thứ 2 của ông kết thúc, Reischl bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ mà ông từng yêu ở Việt Nam. Ông chỉ nhớ bà tên là "Linh Hoa" nhưng cũng biết đó dường như cũng không phải là tên thật.

Năm 2012, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên của tổ chức Father Found, ông Reischl đã trở lại Việt Nam sau 42 năm. Từ đó, mỗi năm ông đều sang Việt Nam 1 lần, có năm 2 lần để tìm lại Linh Hoa. Ông đăng tin trên báo chí rằng: "Anh đang tìm em. Anh đã tìm em nhiều năm rồi. Anh không trông chờ một mối quan hệ nào cả. Anh chỉ muốn em biết vậy thôi. Anh chỉ muốn lại được nói chuyện với một người phụ nữ tuyệt vời mà anh đã gặp trong năm 1969 và năm 1970".


Thêm 1 hình ảnh của ông Reischl và Linh Hoa ngày trẻ - Ảnh: FBNV

Thêm 1 hình ảnh của ông Reischl và Linh Hoa ngày trẻ - Ảnh: FBNV

Tháng 9/2015, một phụ nữ 64 tuổi ngồi cạnh người chồng nằm liệt giường của bà ở làng Mỹ Luông, Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà đang thong thả đọc tin trên một chiếc ipad, và chú ý đến một bài báo về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiến tranh. Khi trượt trang web xuống, bà đã bị sốc khi nhìn thấy bức ảnh thời trẻ của bà cùng người lính Mỹ - mối tình năm xưa – Reischl.

Bà chính là Linh Hoa (Nguyễn Thị Hạnh) - người ông Reischl đang kiếm tìm.

Sau khi nhìn thấy bài báo, bà Hạnh đã quyết định gửi email cho phóng viên, người đã giúp bà liên lạc với Reischl ở bang Minnesota, Mỹ. Hai người trao đổi bằng tin nhắn, cuộc gọi và Skype. Cuộc hội ngộ của họ diễn ra tại nơi bà Hạnh sinh sống.

Cánh cửa mở ra. Khi nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt, ông Reischl thốt lên: "Thật vui khi lại được gặp em… một lần nữa". Ông dang rộng cánh tay của mình, và bà Hạnh bật khóc.


Bà Hạnh bật khóc khi gặp lại mối tình đầu vào năm 2015 - Ảnh: Washington Post

Bà Hạnh bật khóc khi gặp lại mối tình đầu vào năm 2015 - Ảnh: Washington Post


Dù giờ đây không thể đến được với nhau, nhưng với họ, người kia luôn là tri kỷ - Ảnh: Washington Post

Dù giờ đây không thể đến được với nhau, nhưng với họ, người kia luôn là tri kỷ - Ảnh: Washington Post

Bà Hạnh và ông Reischl có 1 cô con gái. Vào năm 1970 sau khi ông Reischl chuyển ra ngoài, bà Hạnh đã suy sụp rất nhiều. Bà rời Sài Gòn và về ở một vùng nông thôn.

Ngày 18/10/1970, bà đã hạ sinh một bé gái với đôi mắt to và làn da sáng màu. Bà đặt tên con là Nguyễn Thanh Nguyên Thủy. Bà giải thích, cái tên của bé có nghĩa là "giọt nước mắt đầu tiên", bởi vì không có ai ở bên cạnh bà vào lúc sinh con.

Vào thời điểm đó, bà Hạnh 19 tuổi. Bà đã nhờ một người bạn đưa con đến gửi ở một trại trẻ mồ côi, với suy nghĩ rằng thỉnh thoảng bà vẫn có thể đến thăm con được. Thế nhưng người bạn biến mất, và khi bà đến tìm con ở trại trẻ, các sơ khẳng định họ không thấy hồ sơ của bé ở đây.

Sau đó, bà kết hôn với một người đàn ông sau khi đất nước thống nhất. Chồng bà đến hiện tại đã nằm liệt giường nhiều năm sau một cơn đột quỵ. Họ có với nhau 2 người con hiện đã trưởng thành.

Đã nhiều năm trôi qua, bà Hạnh cho biết bà vẫn luôn tìm kiếm đứa con gái đầu của mình. Khi bà Hạnh và ông Reischl gặp lại nhau, ước vọng tìm lại được con gái của 2 con người đầu đã hai thứ tóc lại càng thêm mãnh liệt.


Nụ cười của đôi tình nhân sau gần nửa thế kỷ gặp lại - Ảnh: Washington Post

Nụ cười của đôi tình nhân sau gần nửa thế kỷ gặp lại - Ảnh: Washington Post

Họ cùng nhau ghé thăm nhiều địa điểm tại TP.HCM, cùng nói cười vui vẻ - Ảnh: Washington Post

Ông Reischl thăm chồng bà Hạnh khi đó đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Washington Post
Ông Reischl thăm chồng bà Hạnh khi đó đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Washington Post
Cuộc hội ngộ của 2 người xuất hiện trên nhiều trang báo tại Mỹ - Ảnh chụp màn hình
Cuộc hội ngộ của 2 người xuất hiện trên nhiều trang báo tại Mỹ - Ảnh chụp màn hình

Ông Jim Reischl chia sẻ suy nghĩ khi thấy hình ảnh của mình minh họa cho một câu chuyện "không liên quan"

Quay lại với câu chuyện tình về người lính Mỹ và cô thiếu nữ Việt Nam có sử dụng hình ảnh của ông Reischl cùng bà Hạnh đang gây sốt cộng đồng mạng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với "nam thanh niên" trong tấm ảnh đó, giờ đã là người đàn ông 68 tuổi.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Reischl cho biết ông đã có đến hơn 60 lời mời kết bạn trên Facebook sau khi câu chuyện nói trên được đăng tải. Đồng thời, việc người viết câu chuyện trên sử dụng hình ảnh của ông khiến ông phiền lòng vì chưa được hỏi ý kiến trước.

"Tôi rất phiền lòng khi họ sử dụng hình ảnh của tôi với bà ấy rồi sau đó kể một câu chuyện... không liên quan, không biết người viết lên câu chuyện đó có ý định gì phía sau hay không.

Một cách ngẫu nhiên sau khi câu chuyện được đăng tải, một ai đó đã bình luận vào bức ảnh, tôi đã nghĩ rằng có vẻ như người đó chính là đứa con gái mà tôi đang tìm kiếm. Tuy nhiên, bình luận đó đã xuất hiện từ ngày 18/1/2016. Hiện tôi vẫn luôn chờ đợi những manh mối mới về con gái mình" - ông Reischl chia sẻ.

Ông Reischl cũng tâm sự, từ năm 2012 đến nay, năm nào ông cũng đến Việt Nam ít nhất 1 lần. Lần gần đây nhất là cách đây 4 tháng, khi đó ông đã ghé thăm thác Bản Giốc và nhiều địa danh khác của Việt Nam. Lần tiếp theo, ông Reischl sẽ tới Việt Nam vào tháng 1/2019.

"Mỗi lần đến Việt Nam, tôi luôn cố gắng đi du lịch, tham quan Việt Nam nhiều nhất có thể. Tôi yêu người Việt Nam, đó là lý do khiến tôi đến đó rất nhiều" - ông Reischl cho biết.

Ông Reischl kể thêm, ông và bà Hạnh hiện tại vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua internet và gặp gỡ nhiều lần. Qua đó, ông biết hiện bà Hạnh rất khỏe mạnh và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cùng con cháu.


Ông Reischl cho biết, hiện bà Hạnh vẫn khỏe mạnh, sống hạnh phúc cùng con cháu tại Việt Nam - Ảnh: FBNV

Ông Reischl cho biết, hiện bà Hạnh vẫn khỏe mạnh, sống hạnh phúc cùng con cháu tại Việt Nam - Ảnh: FBNV

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 học sinh ở Hà Nội bị đuối nước khi bơi trên sông Hồng

Thời sự - 6 giờ trước

5 học sinh lớp 11 tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm (Hà Nội) rủ nhau ra sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy để bơi giải nhiệt ngày nóng nóng, 2 em không may bị đuối nước tử vong.

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Nam sinh lớp 12 tử vong tại bể bơi ở Hưng Yên

Thời sự - 7 giờ trước

Người dân phát hiện một nam sinh lớp 12 bị chìm tại bể bơi Như Quỳnh center, đã sơ cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Công an thông tin vụ cửa hàng điện thoại chìm trong biển lửa ở TPHCM

Thời sự - 8 giờ trước

Phát hiện lửa bùng phát tại kho của cửa hàng điện thoại, 3 nhân viên dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên tháo chạy ra ngoài.

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Xe chở hơn 100 con dê gặp tai nạn, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ô tô tải gặp tai nạn khiến hơn 100 con dê trên xe chết và bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đăng tải lên mạng xã hội, kêu gọi người khác thu mua để hỗ trợ tài xế.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Top