Bức xúc với phụ huynh bạn trai của con

| Tâm sự

Con gái tôi là lớp trưởng, cậu bạn kia là lớp phó học tập, cả hai đều có thành tích học tập tốt. Tôi không phản đối chuyện các con quý mến nhau.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với một phụ huynh trong lớp con gái tôi. Chuyện là chị ấy vừa đi công tác nước ngoài dài ngày về. Biết chuyện con trai mình thích một bạn gái cùng lớp (chính là con gái tôi), lo ngại chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, tương lai của con nên chị ấy đã nói chuyện, phân tích cho con mình.

Không ngờ, thằng bé tỏ vẻ bất hợp tác, bỏ vào phòng riêng, không chịu nghe. Cho rằng tôi có thể thuyết phục con gái mình rời xa bạn trai, chị ấy đã gọi cho tôi.

Tôi nghĩ đó là một đề nghị vô lý. Về phía tôi, con gái đã tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của hai đứa. Con tôi là lớp trưởng, cậu bạn kia là lớp phó học tập, cả hai đều có thành tích học tập tốt. Tôi không phản đối chuyện các con quý mến nhau.

Tôi mong các con có những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và có thể học tập tiến bộ hơn, công tác lớp hiệu quả hơn khi cùng sát cánh bên nhau. Tôi cũng dặn con những điều nên tránh để không làm hỏng cảm xúc đầu đời của mình, tránh hai người bạn yêu quý nhau lại làm ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ, cơ hội phát triển trong tương lai của nhau, tránh để cha mẹ, thầy cô phiền lòng.

Nhận được sự chia sẻ của mẹ, con bé đã thoải mái kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của hai đứa. Mỗi lẫn đến nhà tôi rủ con bé đi học hay đi chơi, cháu trai đều lên nhà "trình diện". Nhiều dịp kỷ niệm hay ngày đặc biệt, các con còn mua bánh gato về, cùng vui với vợ chồng tôi.

Và tôi nghĩ, chị nên lắng nghe con nhiều hơn. Cháu xa mẹ đã lâu, bây giờ chắc chắn con muốn nhận được sự đồng cảm của mẹ chứ không phải là những yêu cầu, đòi hỏi con thực hiện. Các con cần được dạy cách thể hiện tình cảm, cách yêu có trách nhiệm chứ không phải bị cấm đoán. Tôi mong được chị chia sẻ!

Tôi xin được giấu tên.

Chào chị!

Thanh Tâm chia sẻ với những bức xúc trong lòng chị, mong chị hãy bình tâm và thông cảm với người mẹ kia, giúp chị ấy nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh, chọn cách đồng hành cùng con như chị đã làm với con gái mình.

Thanh Tâm cho rằng, hai chị có thể hẹn nhau ngồi uống cà phê, chia sẻ về suy nghĩ, cách nhìn nhận của mình về chuyện tình cảm của các con. Chị có thể chia sẻ với người mẹ kia rằng, thực tế, phụ huynh không nên ngăn cấm con yêu một cách thô bạo.

Nếu cha mẹ cứ áp đặt các nguyên tắc cứng nhắc, con có thể tỏ ra nghe lời, ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ nhưng sau lưng, con sẽ vẫn làm việc mà con muốn, thậm chí còn vượt mức kiểm soát của chính con. Khi bị cha mẹ cấm cản chuyện yêu đương, nhiều con có xu hướng né tránh, giấu giếm, hoặc có những phản ứng tiêu cực như bỏ nhà đi, tự làm đau bản thân…

Chỉ cần chị kể cho chị ấy nghe thực tế chuyện chị đã ứng xử với 2 con như thế nào, cho con thấy chúng được lắng nghe và tôn trọng, việc các con đã chủ động chia sẻ, tâm sự với chị về những vấn đề liên quan đến tình cảm của chúng như thế nào, chắc chắn chị ấy sẽ rút ra những kinh nghiệm ứng xử cho mình.

Thực tế, việc con yêu sớm tốt hay không, nguy hiểm hay an toàn, một phần phụ thuộc vào sự cảm thông, chia sẻ và định hướng của các bậc cha mẹ, đúng không chị? Chúc hai chị tìm được tiếng nói chung và cùng đồng hành với các con trong quãng thời gian đặc biệt này.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.