Cả đời hy sinh cho con, tuổi già vẫn đi làm thuê: 1 tin nhắn của con dâu khiến tôi tỉnh mộng

| Tâm sự

GĐXH - Tôi cứ nghĩ hy sinh vì con là điều cha mẹ nên làm. Cho đến một ngày, một tin nhắn gửi nhầm của con dâu khiến tôi nhận ra: Nếu không biết nghĩ cho mình, tuổi già có thể trở nên rất chật vật.

Chúng ta thường nghe những câu chuyện về người mẹ nhịn ăn để con no, mặc áo rách để con có áo lành, cả đời không dám đi đâu xa vì "lo cho tụi nhỏ". Xã hội tôn vinh điều đó, và vô tình người làm mẹ là phải khổ, phải hy sinh, phải đặt bản thân xuống vị trí cuối cùng trong gia đình. Thế nhưng, thực tế phũ phàng lại cho thấy rằng, những người mẹ "hy sinh tất cả" ấy, tuổi già lại thường là những người cô đơn nhất, chông chênh nhất, thậm chí cảm thấy bị bỏ rơi dù con cái vẫn đề huề, thông tin trên PNM.

Câu chuyện tuổi già của tác giả Lưu Nhược Lan, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều đó, theo Nhịp sống thị trường.

Vì con cái, vợ chồng tôi từng chẳng ngại vất vả

Tôi năm nay 68 tuổi, sống một mình ở quê, chồng tôi mất vì bệnh cách đây 3 năm. Hai vợ chồng chỉ có một người con trai nên từ nhỏ, chúng tôi luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Ngày con chuẩn bị lấy vợ, tôi và chồng từng bàn nhau xây một căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà mình. Chúng tôi chỉ mong sau này con lập gia đình vẫn có thể ở gần cha mẹ, có chuyện gì cũng dễ dàng giúp đỡ nhau nhưng con trai không đồng ý. 

Nó muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố để thuận tiện cho công việc. Thương con, vợ chồng tôi rút hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay thêm một khoản để giúp con mua nhà.

Khoản nợ ấy khiến cuộc sống của hai vợ chồng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ngoài làm ruộng, chồng tôi phải ra công trường phụ việc, còn tôi nhận nấu ăn cho thợ xây để kiếm thêm tiền.

Những năm tháng ấy rất cực khổ, có những ngày chúng tôi mệt rã rời nhưng vẫn tự động viên nhau cố gắng. Người thân và hàng xóm nhiều lần hỏi tại sao không để con trai cùng trả nợ, tôi chỉ cười.

Tôi biết con đang khởi nghiệp, cần vốn làm ăn nên không muốn tạo thêm áp lực cho con. Tôi nghĩ, cha mẹ giúp con lúc khó khăn là chuyện bình thường. 

Sau 7 năm bươn chải, vợ chồng tôi cuối cùng cũng trả hết khoản nợ. Khi ấy, tôi từng nghĩ mình đã làm được một việc rất đáng tự hào cho con trai.

Cả đời hy sinh cho con, tuổi già vẫn đi làm thuê: 1 tin nhắn của con dâu khiến tôi tỉnh mộng - Ảnh 1.

Khi còn trẻ, chúng ta có thể làm việc để nuôi con nhưng khi bước vào tuổi già, chúng ta càng cần chuẩn bị cho chính mình. Ảnh minh họa

Tuổi già chưa kịp an nhàn, tôi lại tiếp tục lo cho con

Sau khi trả hết nợ, vợ chồng tôi nghỉ việc, trở về cuộc sống trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt. Cuộc sống không giàu có nhưng khá bình yên. Chẳng bao lâu sau, chồng tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Một mình ở quê, tôi vừa buồn vừa cô độc, nghĩ đến con trai và các cháu ở thành phố, tôi ngỏ ý muốn đến ở cùng. Con trai đồng ý. Nhưng những ngày đầu sống chung, tôi cảm nhận rõ thái độ lạnh nhạt của con trai và con dâu.

Tôi không trách hai đứa. Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của chúng cũng đang khó khăn. Quả thực, công việc làm ăn của con trai không thuận lợi, lại còn vướng vào nợ nần. Thay vì nghĩ cho tuổi già của mình, tôi lại bắt đầu tìm cách giúp con.

Ở tuổi 68, tôi xin làm giúp việc cho một gia đình gần nhà con trai. Công việc không nhẹ nhàng nhưng mỗi tháng tôi nhận được khoảng 4.000 NDT, tương đương hơn 13 triệu đồng.

Tôi giữ lại 1.000 NDT để chi tiêu, còn 3.000 NDT đều đặn đưa cho con trai. Từ ngày tôi bắt đầu đưa tiền, thái độ của con trai và con dâu thay đổi hẳn. Hai đứa niềm nở với tôi hơn, chủ động hỏi han tôi nhiều hơn khiến tôi vui lắm.

Tôi cứ nghĩ cuối cùng mình cũng có thể giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi còn tự nhủ rằng hiện tại mình vất vả một chút cũng không sao, sau này con làm ăn tốt hơn, tôi sẽ có thể dựa vào con trong những năm tháng tuổi già.

Tôi không ngờ mình đã quá tin vào suy nghĩ ấy.

Hy sinh vì con quá nhiều, đến tuổi già tôi mới thấy mình đã quên mất bản thân

Một ngày nọ, trong lúc đang làm việc, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ con dâu: "Con biếu mẹ 5.000 NDT, mẹ thích gì cứ mua nhé. Tháng sau con gửi mẹ nhiều hơn".

Tôi đọc mà vui không tả nổi. Đó là lần đầu tiên con dâu chủ động nói sẽ biếu tiền. Tôi còn định nhắn cảm ơn thì tin nhắn bất ngờ bị thu hồi. Ngay sau đó, con dâu gửi lời xin lỗi vì đã nhắn nhầm.

Tôi sững người. Hóa ra số tiền 5.000 NDT đó là con dâu định gửi cho mẹ ruột. Chỉ một tin nhắn gửi nhầm nhưng lại khiến tôi biết được một sự thật mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới.

Con dâu vẫn thường xuyên biếu tiền, mua quà cho mẹ ruột. Số tiền ấy thậm chí còn nhiều hơn khoản tiền tôi vất vả đi làm mỗi tháng rồi đưa cho con.

Tôi ngồi lặng rất lâu. Tôi không buồn vì mình không được nhận 5.000 NDT màđau lòng vì đến lúc ấy mới nhận ra rằng, suốt thời gian qua, tôi đã đặt quá nhiều tâm sức vào việc hy sinh vì con cái mà quên mất mình cũng đang bước vào những năm tháng cần được chăm lo.

Tôi gần 70 tuổi, không lương hưu, không có khoản thu nhập ổn định. Vậy mà thay vì giữ lại tiền để chuẩn bị cho tuổi già, tôi vẫn đang đi làm thuê và đưa phần lớn thu nhập cho con.

Con cái có cuộc sống riêng, cha mẹ cũng cần chuẩn bị cho tuổi già

Sau hôm đó, tôi quyết định nghỉ việc và trở về quê. Tôi không bỏ đi vì tức giận nhất thời mà đã suy nghĩ rất kỹ. 

Suốt cả cuộc đời, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần cha mẹ yêu thương và hy sinh đủ nhiều, con cái rồi sẽ hiểu. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, tình yêu thương không nên được đo bằng việc cha mẹ đã cho con bao nhiêu tiền hay chịu bao nhiêu vất vả. 

Con cái có cuộc sống riêng và có những lựa chọn, trách nhiệm và những mối quan hệ riêng. Cha mẹ cũng vậy. Khi còn trẻ, chúng ta có thể làm việc để nuôi con nhưng khi bước vào tuổi già, chúng ta càng cần chuẩn bị cho chính mình.

Tôi trở về quê, dùng số tiền ít ỏi tích góp được để tiếp tục nuôi gà, trồng rau. Cuộc sống chắc chắn không dư dả nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tôi cũng bắt đầu tính đến chuyện vài năm nữa bán căn nhà đang ở. Nếu sức khỏe không còn tốt, tôi có thể dùng số tiền ấy để lo cho cuộc sống và tìm một nơi dưỡng già phù hợp. Ít nhất, tôi không còn phải sống trong tâm thế chờ đợi con cái thương mình hay giúp đỡ mình.

Bài học tuổi già: Đừng biến sự hy sinh vì con thành nghĩa vụ cả đời

Sau tất cả những chuyện đã trải qua, tôi không trách con trai hay con dâu. Tôi chỉ trách bản thân vì đã hy sinh quá nhiều mà không nghĩ đến ngày mình cần được chăm sóc.

Cha mẹ thương con là điều tự nhiên. Khi con gặp khó khăn, cha mẹ muốn giúp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giúp con khác với việc đánh đổi toàn bộ cuộc sống của mình vì con.

Nếu cha mẹ cho đi tất cả tiền bạc, sức khỏe và những năm tháng cuối đời, đến khi bản thân cần một khoản tiền để chữa bệnh, cần một nơi để sống hoặc đơn giản chỉ muốn được nghỉ ngơi, chúng ta có thể sẽ rơi vào thế bị động.

Tôi từng nghĩ giữ tiền cho bản thân là ích kỷ. Bây giờ tôi hiểu, chuẩn bị tài chính cho tuổi già không phải ích kỷ. Đó là cách cha mẹ tự bảo vệ mình và cũng là cách giảm bớt gánh nặng cho con cái.

Con cái không phải lúc nào cũng có thể ở bên cha mẹ. Tình thân cũng không thể chỉ dựa vào sự hy sinh một chiều.

Cha mẹ có thể yêu con hết lòng, nhưng đừng vì thế mà quên mất mình cũng có một cuộc đời cần được sống.

Hy sinh vì con là tình yêu, nhưng hy sinh đến mức đánh mất sự chủ động của chính mình lại là điều cha mẹ nên suy nghĩ thật kỹ. Tuổi già bình yên không đến từ việc đã cho con bao nhiêu, mà còn đến từ việc bản thân đã chuẩn bị được bao nhiêu cho những năm tháng cuối đời.

Cả đời hy sinh cho con, tuổi già vẫn đi làm thuê: 1 tin nhắn của con dâu khiến tôi tỉnh mộng - Ảnh 2.Muốn tuổi già an yên, phụ nữ tuổi trung niên nhất định phải học 4 thói quen

GĐXH - Tuổi trung niên là giai đoạn quyết định chất lượng cuộc sống về sau. Nếu muốn tuổi già ít muộn phiền, phụ nữ nên sớm hình thành 4 thói quen quan trọng dưới đây.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.