Vợ say nắng đồng nghiệp, mẹ vợ lại bảo có bạn thân khác giới là thường

| Tâm sự

Biết vợ mập mờ với người đàn ông khác, tôi muốn mẹ vợ ngăn cản nhưng bị bà mắng ngược, rằng nếu không đi quá giới hạn thì có bạn thân khác giới là chuyện thường.

Tôi và vợ kết hôn được 6 năm, có một bé trai 5 tuổi kháu khỉnh và cuộc sống mà nhiều người nhìn vào vẫn bảo là đáng mơ ước. Tôi không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng tự tin mình là người chồng trách nhiệm, chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn. Mọi chi phí trong gia đình tôi đều luôn lo đủ.

Bên cạnh đó, tôi cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho không gian riêng của vợ. Cô ấy thích đi đâu, làm gì, với ai, tôi không quản. Nhiều người còn bảo vợ tôi sướng, lấy chồng rồi vẫn vui vẻ như thời thiếu nữ.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại bắt đầu rạn nứt khi vợ tôi có “người bạn thân khác giới” vào khoảng 4 tháng trước. Anh ta là đồng nghiệp mới, thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện của vợ tôi với vẻ ngoài hào nhoáng và những sở thích tương đồng đến kỳ lạ. Ban đầu, tôi đón nhận điều đó một cách cởi mở bởi tin rằng ai cũng cần có bạn bè, nhất là đồng nghiệp càng nên hòa hảo.

Nhưng ranh giới bắt đầu mờ đi khi những tin nhắn bắt đầu xuất hiện lúc 22h, 23h. Khi tôi thắc mắc, vợ chỉ thản nhiên đáp: “Chỉ là chia sẻ, nói xấu chuyện trên công ty, anh đừng nhạy cảm quá”.

Sau đó là nhiều vợ bảo đi chơi với đồng nghiệp, tôi nghi ngờ đó là những buổi đi ăn uống riêng, có lần quên cả đón con. Vợ tôi còn nhận váy mà nam đồng nghiệp này tặng nhân dịp sinh nhật.

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình đọc được dòng tin nhắn anh ta gửi: “Hôm nay em mặc váy này xinh lắm, nhớ anh không?”. Vợ tôi còn thả một biểu tượng trái tim. Cũng không ít lần, tôi thấy vợ tủm tỉm cười khi nhắn tin với anh chàng kia.

 - Ảnh 2.

Tôi thất vọng khi thấy tin nhắn vợ tâm sự, “đò đưa” người đàn ông khác, nhưng mẹ vợ bảo chuyện đó là bình thường. (Ảnh minh họa: Dreamtiny)

Khi tôi đối chất, vợ không hề hối lỗi. Cô ấy bảo tôi gia trưởng, kiểm soát, ai chẳng có bạn bè. Cuộc cãi vã chẳng đi đến đâu. Quá bế tắc, tôi gọi điện cho mẹ vợ với mong muốn tìm một đồng minh. Tôi hy vọng với tư cách là người đi trước, bà sẽ hiểu được mối nguy hiểm của việc “ngoại tình tư tưởng” và can thiệp để bảo vệ hạnh phúc của con gái.

Thế nhưng, phản ứng của bà khiến tôi đờ người. Nghe hết câu chuyện, mẹ vợ buông một câu xanh rờn: “Con ạ, thời buổi này có đồng nghiệp hay bạn thân khác giới là chuyện thường. Nó có đi quá giới hạn đâu mà con cứ phải làm mình làm mẩy? Con nên học cách bao dung và hiện đại hơn đi”.

Tôi câm nín. Người mẹ bảo vệ con gái mình là đương nhiên, nhưng bênh chằm chặp bằng cách bình thường hóa hành vi mờ ám, có nguy cơ đi đến tan nát gia đình thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Hóa ra trong mắt bà, việc vợ tôi dành sự quan tâm đặc biệt cho người đàn ông khác chỉ là một nhu cầu bình thường.

Suốt những đêm dài mất ngủ, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Phải chăng tôi là người cổ hủ khi không thể chấp nhận việc vợ mình tâm sự, nhận quà cáp với một người đàn ông khác; hay danh nghĩa bạn thân đang bị lạm dụng để che đậy cho mối quan hệ ngoài luồng? Tôi cũng rất thất vọng về mẹ vợ.

Hiện tại tôi rất rối bời, muốn giải quyết chuyện này một cách mềm mỏng, thấu tình đạt lý nhưng không ai thèm nói lý, còn nếu nổi nóng lên phản ứng mạnh thì sợ mọi chuyện bung bét khó cứu vãn. Mong các anh chị giàu kinh nghiệm hôn nhân cho tôi vài lời khuyên.

Vợ say nắng đồng nghiệp, mẹ vợ lại bảo có bạn thân khác giới là thường - Ảnh 3.Bị lừa dối suốt nhiều năm, chồng chọn cách 'trả đũa' gây ngỡ ngàng trước cửa nhà bố mẹ vợ

GĐXH - Sau khi bí mật đưa con đi xét nghiệm ADN và phát hiện bị lừa dối, anh ngày nào cũng đội chiếc mũ xanh đứng trước cửa và nói “tôi đã bị vợ cắm sừng”.

Hồng Quân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.