Cứ thấy đàn ông đi chợ thì đè ra mà 'chém'
Xã hộiChị Hải (bán quần áo tại chợ Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: Đàn ông ít đi chợ, mua sắm, nên thỉnh thoảng vớ được ông nào lơ ngơ thì chém được bao nhiêu cứ chém.
GiadinhNet – Những con cá nục nhớt nhát, da bong tróc, mắt nhuốm đục máu… nhưng vẫn được bán theo giá “xịn” tại một khu chợ ở Hà Nội.
Chị Hải (bán quần áo tại chợ Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: Đàn ông ít đi chợ, mua sắm, nên thỉnh thoảng vớ được ông nào lơ ngơ thì chém được bao nhiêu cứ chém.
Những ngày qua, thông tin về nhiều hộ chế biến chả cá tại chợ TP Tuy Hòa không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là có chứa chất độc hại, khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng.
Không nên mua tôm, cua, ghẹ vào các ngày giữa tháng âm lịch vì lúc đó hải sản sẽ không ngon.