Các anh chị vừa rời đi, mẹ chồng dúi vào tay tôi 70 triệu

| Tâm sự

Năm vừa rồi, chồng tôi làm ăn thua lỗ và phải đi lao động nước ngoài để trả nợ. Hiện nay số tiền nợ của chúng tôi còn rất lớn, chẳng biết khi hết thời hạn hợp đồng xuất khẩu có thể trả hết không.

Sau khi bán nhà trả nợ, mẹ con tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi đang khó khăn, những tháng qua, mẹ chồng bao toàn bộ tiền ăn uống cho mẹ con tôi. Thậm chí tiền học của các con tôi, mẹ cũng đóng giúp. Tôi rất biết ơn những việc mà bố mẹ chồng đã làm với gia đình mình.

Những năm trước, vợ chồng tôi có điều kiện về quê ngoại ăn Tết bằng xe riêng. Năm nay kinh tế khó khăn nên tôi quyết định ở nhà nội ăn Tết để tiết kiệm được một khoản tiền.

Nhà chồng tôi có 4 anh chị em, Tết năm nay mọi người về đông đủ hết, trừ chồng tôi đang đi lao động nước ngoài. Các anh chị ở xa về, ai cũng bận rộn đi chúc Tết nên việc ăn uống và dọn dẹp đều do tôi chịu trách nhiệm chính, còn mọi người chỉ phụ vào.

Suốt 3 ngày Tết, tôi phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, vừa ăn xong lại đến bữa trưa, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì tôi lại lo bữa tối. Mỗi bữa cơm ít nhất là 3 mâm, có hôm đông khách thì 5 mâm.

Tuy rất mệt nhưng tôi vẫn phải cố gắng, bởi mọi người cả năm mới về quê một lần. Ở nhà đón tiếp không nhiệt tình, năm sau chẳng ai muốn về nữa, lúc đó người buồn nhất sẽ là bố mẹ chồng.

Hôm qua, các anh chị đã đi cả rồi, gia đình lại yên tĩnh như ngày thường. Lúc tôi đang dọn bát đĩa cất đi thì mẹ chồng gọi vào nhà nói chuyện. Mẹ nói những ngày vừa rồi, tôi đối đãi nhiệt tình chu đáo với các anh chị làm bố mẹ rất vui. Sau đó, mẹ chồng đưa cho tôi 70 triệu, đó là tiền mọi người biếu ông bà ăn Tết. Mẹ bảo tôi cầm lấy mà trả cho bớt nợ đi, để lâu lãi mẹ đẻ lãi con rồi cả đời chẳng biết khi nào hết nợ.

Đó là số tiền các anh chị biếu bố mẹ chồng, tôi không biết có nên cầm lấy trả cho bớt nợ không nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.