Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái kết đắng chát cho những cuộc tình nhà nghỉ

Chủ nhật, 07:00 03/05/2015 | Gia đình

Có những cuộc tình được gọi tên là tình nhà nghỉ bởi không gian hẹn hò của các cặp đôi chỉ xoay quanh nơi đó.

Cô gái trẻ tên H. (27 tuổi) vừa phải trải qua một cú sốc lớn trong tình yêu. Không những chịu tổn thương vì yêu thương bị vùi dập, lòng tin bị phản bội mà cô còn vô ý trở thành người thứ 3, phải chịu sự sỉ nhục, lăng mạ vì cuộc tình nhà nghỉ của mình.

“Cho tới giờ, dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng dư âm đau đớn của cuộc tình đó vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng mình. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, mình lại tự dặn lòng phải lấy đó làm bài học xương máu để không còn lần nào vấp váp như thế nữa” – H. mở đầu câu chuyện.

H. kể, cô quen anh chàng đó một lần rất tình cờ ở quán café. Anh ta chủ động làm quen, với vẻ ngoài khá bảnh bao, lại nói chuyện có duyên, vì thế H. nhanh chóng có cảm tình, và 2 người trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn trên tay anh chàng không thấy chiếc “vòng kim cô” nào, lại nghe chính miệng chàng thừa nhận vẫn còn “phòng không nhà trống”, H. khấp khởi mừng vui trong lòng, tràn trề hi vọng vào 1 mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

Cũng chính vì ngay từ đầu đã bị anh chàng hớp hồn, nên chỉ 2 tuần sau đó, với sự tấn công tới tấp từ anh ta, H. đã xiêu lòng, chấp nhận lời yêu của anh ta một cách dễ dàng. “Mặc dù mới quen 2 tuần nhưng mình cảm thấy anh ấy và mình rất hòa hợp” – H. chia sẻ những suy nghĩ của cô vào thời điểm đó. Cô bảo, lúc nhận lời yêu cô cũng chẳng hề bận tâm đến việc tìm hiểu gia đình, hoàn cảnh, nơi công tác của anh chàng, vì cô nghĩ, chuyện yêu đương mới chỉ là chuyện của 2 người, chưa cần thiết phải đi sâu tìm hiểu những vấn đề khác làm gì cho mệt.

Chính thức yêu nhau được 2 tuần thì anh chàng thiết tha rủ cô đi du lịch xa nhân dịp cuối tuần. Thế rồi, ở 1 nơi lãng mạn thơ mộng nhường ấy, lại chỉ có 2 người, chuyện gì đến cũng phải đến, H. đã trao thân cho người yêu.

“Sau lần đó, mối quan hệ của bọn mình gần như bước sang 1 giai đoạn mới, mà sau này mình cay đắng đặt tên cho nó là ‘giai đoạn nhà nghỉ’” – H. chua chát nói. Thì ra sau khi có được H., anh chàng bỗng dưng không còn lãng mạn, không đưa cô đi chơi, đi ăn hay tặng quà cho cô như trước đây nữa. Với đủ thứ lí do bận việc cơ quan, mắc chuyện gia đình, bù đầu vì dự án mới, thời gian anh chàng dành cho H. ngày càng ít, và hễ gặp nhau là anh ta đưa thẳng ngay H. vào… nhà nghỉ. Sau khi thỏa mãn nhu cầu, anh ta lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy lại chia tay H. ngay tại cửa nhà nghỉ vì… “anh còn bận nhiều việc lắm, em tự về nhé!”. H. buồn lắm, trách móc thì anh chàng phân bua: “Anh vì lo cho tương lai của 2 đứa nên mới ra sức làm việc như vậy, em không thương anh thì thôi lại còn trách anh thế nữa. Mỗi lần gặp nhau, vào nhà nghỉ vừa nằm nghỉ đỡ mệt lại có không gian riêng tư để mình thoải mái, em không thấy thế à?”. Nghe anh chàng nói thế, sợ người yêu giận, H. lại chẳng dám trách móc gì nữa.

“4 tháng sau, 1 người phụ nữ tự xưng là vợ anh ta đến tìm mình đánh ghen. Lúc này mình mới biết anh ta đã có vợ con đề huề ở nhà rồi. Mình bị lừa, bị lợi dụng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa! Nỗi đau, sự nhục nhã này, trách ai được, tất cả đều là kết quả đắng chát của cuộc tình nhà nghỉ mà mình đã ngu muội không nhận ra sớm” – H. cười buồn nói.

ngoại tình, nhà nghỉ

Sau khi thỏa mãn nhu cầu, anh ta lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy lại chia tay H. ngay tại cửa nhà nghỉ vì… “anh còn bận nhiều việc lắm, em tự về nhé!” (Ảnh minh họa)

Cũng từng có một “cuộc tình nhà nghỉ” với cái kết đắng chát là Q. (28 tuổi). Q. kể, chuyện xảy ra cũng đã 2 năm, thời điểm đó, cô vẫn là 1 cô gái độc thân đang trên con đường tìm một nửa đích thực như biết bao người con gái khác. Trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, cô đã gặp được anh chàng - người sau này gây đau khổ khôn cùng cho cô.

Chỉ sau 1 lúc chuyện trò, Q. đã thực sự bị anh ta hớp hồn. “Anh chàng rất điển trai với nụ cười quyến rũ, ăn mặc hợp mốt, lại ga lăng vô cùng. Men rượu và sự hấp dẫn của anh ta buổi tối ấy đã khiến mình say ngât ngất. Khi tàn tiệc, anh ta ngỏ lời đưa mình về, mình liền đồng ý không chút do dự” – Q. hồi tưởng lại buổi tối đáng nhớ ấy. Nhưng anh chàng không đưa cô về nhà cô mà đưa về nhà anh ta, với lí do: “Ghé qua nhà anh một chút cho biết nhà đã nhé!”. Q. lại đồng ý, chẳng chút đắn đo. Và tại căn hộ, giữa vòng tay và lời mật ngọt của anh ta, Q. hoàn toàn bị đánh gục. Đêm đó cô không về nhà.

“Sau buổi tối ấy, bọn mình trở thành 1 cặp. Thế nhưng, mỗi lần hẹn hò anh ta thường tới nhà mình, hoặc tới đón mình về nhà anh ta, nếu có ra ngoài đường thì cũng chỉ mắt trước mắt sau là chở thẳng mình vào… nhà nghỉ. Mang tiếng hẹn hò yêu đương nhưng hoạt động chính lại đều ở… trên giường. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân lắm, vì những bạn gái khác khi yêu đều được người yêu dẫn đi chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau, còn bọn mình, câu chuyện tình yêu chỉ gói gọn trong không gian chật hẹp của căn nhà trọ hoặc nhà nghỉ, chẳng có kỉ niệm yêu đương ngọt ngào đáng nhớ nào. Mình trách móc thì anh ta vội vàng bao biện: ‘Ai bảo em quyến rũ quá khiến anh không cầm lòng được cơ! Thôi đừng giận nữa, anh sẽ đền bù cho em mà!’. Nhưng cái đền bù của anh ta cứ mất hút mãi thôi” – Q. bộc bạch.

Tình yêu của Q. cứ như thế được 5 tháng thì cô phát hiện mình mang thai. Thông báo với bạn trai đồng thời bày tỏ mong muốn 1 đám cưới thì anh chàng lừng khừng mãi, rồi lấy lí do còn muốn lo cho tương lai sự nghiệp, mục đích để Q. bỏ đi cái thai. Rồi sau khi khuyên can, thuyết phục cô không được, anh ta đã lạnh lùng nói lời chia tay: “Em tự đẻ thì tự nuôi. Anh không liên quan đâu nhé, mình chia tay ở đây!”.

“Anh ta bước đi không một lần ngoảnh lại, còn mình, chấp nhận làm 1 bà mẹ đơn thân. Giờ đây con gái mình đã lên 2 tuổi rồi, nhưng mình thực sự vẫn còn đau đáu và hối hận vô vàn về cái ‘cuộc tình nhà nghỉ’ ấy. Chuyện tình đó không hề có sự kết nối giữa 2 tâm hồn, cũng chẳng có tình cảm thật lòng nào từ phía anh ta cả, mà ngay từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, nó chỉ diễn ra hầu như trong phòng ngủ và để thỏa dục vọng của anh ta mà thôi. Một cuộc tình như thế, có cái kết đắng chát như này, âu cũng là do mình ngu muội chuốc lấy mà thôi!” – Q. cười buồn.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Gia đình - 5 giờ trước

Dù xã hội đã bình đẳng hơn, song vẫn còn những gia đình mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, để rồi gây bi kịch ngay trong ngày trọng đại của con gái.

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Cung hoàng đạo trẻ lâu: Ai giữ mãi thanh xuân bất chấp thời gian?

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người dường như sở hữu "bí kíp" riêng để giữ mãi nét xuân thì, khiến ai gặp cũng phải ngạc nhiên.

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Không chồng con, ai cũng nghĩ tôi đáng thương khi nghỉ hưu một mình, nhưng tôi lại thấy may mắn

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng, một phụ nữ 59 tuổi, sống một mình, không chồng con thì hẳn là buồn tủi. Nhưng sự thật, cuộc sống nghỉ hưu của tôi lại rất thoải mái, nhẹ nhõm và đầy niềm vui.

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ thấy món lạ trên mâm

Gia đình - 19 giờ trước

Nàng dâu Nam Bộ lần đầu đi ăn cỗ cưới ở miền Bắc, bất ngờ vì thấy trứng vịt lộn trên mâm, lại ngỡ ngàng với món cuốn hành.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ

Gia đình - 1 ngày trước

Những năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân của người trẻ. Những đứa trẻ ở thì hiện tại được mô tả như những bông tuyết lấp lánh, đẹp đẽ nhưng thật mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, lại là một bài học mà những người làm cha mẹ cần phải bước qua, để hiểu hơn về những áp lực vô hình trên vai trẻ.

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Nghỉ hưu tôi vẫn vất vả làm đủ nghề để giúp con gái thực hiện ước mơ tiến sĩ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 59 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể nghỉ ngơi sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, thực tế cuộc đời tôi lại ngược hẳn: mỗi ngày vẫn tất bật làm đủ nghề để chu cấp cho con gái theo đuổi ước mơ tiến sĩ.

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Bất ngờ trước 3 lý do khiến trẻ hay nói dối: Cha mẹ sẽ phải ân hận vì không biết sớm hơn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Khi trẻ biết rằng nói thật sẽ không bị trách mắng, mắc lỗi sẽ được đối xử nhẹ nhàng, lời nói dối tự nhiên sẽ không còn đất sống.

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Top