Cảm động ở nơi những em bé trọc trơ mái đầu "ngóng" Trung Thu
GiadinhNet – Hơn 80 trẻ điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều đã cùng tham gia chương trình “Trung thu cho em”.
Sáng 29/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, trao quà Trung Thu cho hơn 80 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Khoa Nhi và một số khoa bệnh của bệnh viện này. Mỗi phần quà gồm 1 túi quà và 1 triệu đồng tiền mặt.
Các em nhỏ tại khoa cũng được tham gia chương trình “Trung Thu cho em” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K tổ chức ngay tại hành lang trong khoa, để xoa dịu nỗi đau, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại cho các bé một dịp Tết Trung Thu ấm áp.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh động viên tinh thần một bệnh nhi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều
Đang điều trị tại phòng số 2, khoa Nhi, bé Nguyễn Hữu Việt Hưng, 6 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cho biết em rất muốn ra hành lang chung vui cùng các bạn, nhưng vì vừa hôm qua, bé phải truyền kích bạch cầu nên hôm nay bé thấy đau đầu, nếu ra ngoài, không khí náo nhiệt, bé sẽ thấy mệt. Do đó, em đành phải ngắm nhìn các bạn vui chơi qua ô cửa kính phòng bệnh.
Bé Hưng được chẩn đoán u nguyên bào thần kinh từ hơn 3 năm trước. Đây là mùa Trung thu thứ 3 bé đón ở viện. Mẹ bé Hưng cho biết, cách đây hơn 3 năm, khi thấy con đau bụng, đau chân, chị cho con đi lên Bệnh viện tỉnh khám. Sau đó là chuỗi ngày ròng rã gia đình chị bế con đi từ tỉnh lên Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Việt Đức… Cuối cùng, con trai chị được chuyển đến Bệnh viện K.
Dù phải nằm trong buồng bệnh, lắng nghe, ngắm nhìn các bạn biểu diễn ca nhạc, nhưng bé Hưng vẫn rất vui và háo hức. Nhiều bậc cha mẹ đang chăm sóc con tại viện cho biết, chương trình đã mang đến cho các em bệnh nhi những phút giây ấm áp và ý nghĩa, giúp các con tạm thời quên đi nỗi đau thể xác mình đang gặp phải.
Có hơn 80 bệnh nhi mắc các bệnh lý u, bướu được trao quà Trung Thu dịp này.
Những mái đầu trọc lốc say sưa thưởng thức ca nhạc.
Vì nhiều lý do, một số em nhỏ không thể tham gia trực tiếp chương trình, các em đành phải "ngóng" Trung Thu qua ô cửa kính buồng bệnh.
Chẳng nơi đầu đèn Trung Thu cho các bé được treo cùng dịch truyền như nơi đây.
Võ Thu