Mẹ người đàn ông đi bộ 800 km về quê: "Con tôi không lanh lợi"

| Đời sống

Người đàn ông quê Quảng Bình quyết định đi bộ từ TP HCM về quê. Đón con về nhà, người mẹ kể con mình không lanh lợi như người bình thường nên làm việc gì cũng khó.

Anh Chu Đức Thắng (SN 1985; ngụ thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) quyết định một mình cuốc bộ vượt quãng đường hơn ngàn cây số từ TP HCM để về nhà ở Quảng Bình.

Mẹ người đàn ông đi bộ 800 km về quê: Con tôi không lanh lợi - Ảnh 1.

Được sự giúp đỡ của lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi, anh Thắng đã về nhà vào sáng 7-5

Anh Thắng là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, hoàn cảnh khó khăn, bố mất đã lâu. Anh chưa lập gia đình và đi làm thuê đủ thứ nghề ở TP HCM và các tỉnh miền Nam suốt 20 năm qua.

Anh Thắng kể trước đó, anh làm công nhân cho 1 công ty bao bì ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Vì không muốn làm nữa nên cách đây nửa tháng, anh đã quyết định về quê. Không đủ tiền nên anh đã đi bộ, trên hành trình về quê còn bị mất hành lý, giấy tờ.

Mẹ người đàn ông đi bộ 800 km về quê: Con tôi không lanh lợi - Ảnh 2.

Hoàn cảnh gia đình anh Thắng khá khó khăn

Trên hành trình về quê, anh kể rằng cứ cặm cụi đi một mình với hành trang là 1 chiếc ba lô kèm thêm chai nước suối. Đến khi mệt lả người, đụng chỗ nào thì tá túc chỗ đó. "Mình cứ đi bộ, khi thì ngủ cây xăng, khi thì mái hiên nhà dân, gặp đâu nghỉ đó, sáng dậy lại đi" - anh Thắng kể lại.

Đi bộ nhiều ngày liền, dưới thời tiết mưa nắng thất thường nên sức khỏe của anh Thắng giảm sút rất nhanh. Dáng người nhỏ bé gầy guộc, khuôn mặt đen sạm, hốc hác. Đáng chú ý, đôi bàn chân anh chai sạn, sưng lên vì đi chân không nhiều ngày.

"Nhiều người họ thấy mình, họ thương nên cũng cho tiền, đồ ăn nhưng mình quyết định đi bộ nên không nhận tiền. Ra đến Quảng Ngãi có mấy anh công an hỏi thăm, xin số điện thoại mẹ mình rồi bắt xe cho về…" - anh Thắng kể lại.

Là người "không được lanh lợi"

Bà Trần Thị Khuyên (SN 1959; mẹ Thắng) cho hay con trai bà từ nhỏ đã không được thông minh lanh lợi, đầu óc luôn chậm hơn người bình thường nên khó làm việc lớn.

Thắng đi làm thuê làm mướn khắp nơi gần 20 năm qua nhưng đến nay cũng chẳng dành dụm cho mình được gì.

Mẹ người đàn ông đi bộ 800 km về quê: Con tôi không lanh lợi - Ảnh 3.

Anh Thắng cùng mẹ ruột mình

"Nó đến giờ vẫn chưa vợ con, thích thì đi mà không thích thì về. Hôm trước, tôi có nhận được điện thoại của các anh công an ở tít Quảng Ngãi báo rằng Thắng được giúp bắt xe và đang về Quảng Bình. Rạng sáng hôm qua (7-5), tôi đạp xe xuống đón con về đây" - bà Khuyên chia sẻ.

Bà Khuyên nói bà thật sự bị sốc khi nghe thông tin con trai quyết định đi bộ 1.200 km từ TP HCM về quê. Rất may được Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, giúp đỡ con trai nếu không thì không biết thế nào.

"Lần này nó về quê, tui cũng quyết định sẽ xin cho nó đi làm thuê ở một hồ tôm gần nhà chứ không cho con đi xa nữa…" – bà Khuyên bộc bạch.

Ông Hà Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh, cho biết gia cảnh anh Chu Đức Thắng rất khó khăn. Ông cũng bất ngờ khi đọc báo và mạng xã hội thông tin về trường hợp Thắng đi bộ 1.200 km về quê.

"Thắng đi làm ở đâu trong miền Nam mấy chục năm rồi, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất khó khăn nên sắp tới, chúng tôi sẽ quan tâm, tìm một công việc phù hợp để cậu ấy làm giúp ổn định cuộc sống" - ông Hưng nói thêm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ phát hiện anh Chu Đức Thắng đang đi bộ, tình trạng sức khỏe yếu, nên đưa về trụ sở chăm sóc.

Anh Thắng kể với công an rằng, anh vào TP HCM làm công nhân dệt bao bì. Hơn nửa tháng trước, anh bị trộm hết sạch tài sản, giấy tờ tùy thân. Do không có người thân, tiền bạc cũng hết nên anh quyết định đi bộ về Quảng Bình với quãng đường khoảng 1.200 km.

Sau 15 ngày đi bộ vượt quãng đường khoảng 800 km mới đến địa phận Quảng Ngãi. Biết tình cảnh của anh nên đã hỗ trợ kinh phí, vé xe để anh Thắng về quê ở Quảng Bình an toàn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.