Cảm thương những lời kể của người dân vùng lũ

| Xã hội

GiadinhNet - Khi lũ đến, người dân phải khổ sở căng mình đối phó với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng cũng chính trong gian nan, hoạn nạn, tình người miền Trung đã được phát huy cao độ qua những việc làm đầy xúc động và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân cả nước.

Nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn mưa lũ lịch sử vào giữa tháng 10/2017 vừa qua, Thanh Hóa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng.

Hàng nghìn gia đình chịu cảnh "màn trời chiếu đất" vì nhà bị đổ sập, tốc mái, ngập lụt; hàng nghìn héc-ta hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản... bị hủy hoại. Đợt mưa lũ bất thường đã gây ra tổng thiệt hại cho Thanh Hóa với ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng.

Co ro trên ghế, ông Mai Văn Quân (Yên Lâm, Yên Định) rít hút thuốc lào, mặt buồn rười rượi. Lũ lên nhanh quá, mấy sào cá đang lớn trôi sạch, mất trắng mấy chục triệu đồng. Trận lũ này, hàng chục hộ nuôi cá như ông đã trắng tay...


Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức trao quà cho người dân vùng lũ.

Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức trao quà cho người dân vùng lũ.

Gia đình bác Trịnh Thị Tâm, một trong số nhiều gia đình bị ảnh hưởng của trận lũ vừa qua chia sẻ: “Lũ đã qua nhưng giờ không có đồ dùng, không có lương thực, chúng tôi chỉ sống nhờ vào cứu trợ của nhà nước và các hội từ thiện thôi. Đến rau cũng chẳng có chỉ đi bắt cá ăn thôi!”.

Theo người dân nơi đây thì vài chục năm qua, giờ mới thấy trận lũ lớn thế này. Đến giờ thiệt hại tài sản chưa thể thống kê hết.

“Khu vực tôi ở nước ngập đến cổ, mấy ngày nước về ăn mì gói sống qua ngày vì chẳng thế nấu nướng được, nước rút hết thì bắt đầu dọn dẹp, chắc phải mất tầm 10 ngày, nửa tháng nữa thì mới trở lại cuộc sống bình thường được, năm nay nghe bảo sẽ có lũ lớn, đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cũng không thể ngờ được lại khủng khiếp đến mức này", chị Thủy (ở Xuân Lập, Thọ Xuân) nói.

Và giữa dòng nước đó cho đến sau khi chúng đã đi qua, chúng ta thấy được những chuyến xe cứu trợ từ mọi miền đất nước, từ những người, những nơi mà cuộc sống không mấy dư giả nhưng vẫn may mắn hơn miền Trung rất nhiều.

Thiên tai là những thứ mà con người không bao giờ tránh khỏi, và những gì chúng ta có thể làm là cùng nhau chung tay hỗ trợ, bù đắp cho những bà con, những miền đất kém may mắn, còn nhiều thiệt thòi như miền Trung.


Người dân vẫy chào đoàn thiện nguyện.

Người dân vẫy chào đoàn thiện nguyện.

Ngay khi bà con đang oằn mình chống chọi lại những thiệt hại nặng nề do cơn lũ lịch sử, với tinh thần chia sẻ những khó khăn, tổn thất mà người dân quê nhà đang phải gánh chịu, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng thành lập ban kêu gọi quyên góp và cứu trợ khẩn cấp.

Sau 2 ngày phát động đã huy động được số tiền hơn 700 triệu đồng từ các thành viên trong hội và các mạnh thường quân.

Ông Hoàng Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội cho biết, trong đợt hỗ trợ đầu tiên, hội đã trao 1.200 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, dầu ăn,… cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, tặng áo đồng phục cho học sinh tại 3 huyện Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa).

Chưa thể nói nhiều về những dự định như việc hỗ trợ cấp giống cây trồng vật nuôi cho bà con, dựng lại nhà cửa, khôi phục trường học... nhưng cách các mạnh thường quân chuyển hàng tấn gạo, hàng trăm thùng mì ăn liền, dầu ăn... cho hàng ngàn hộ dân, đến thăm hỏi từng nhà ở các xã ngập nặng, người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa cũng phần nào cảm thấy ấm lòng vì họ không đơn độc trong việc chống chọi với những khó khăn do thiên tai gây ra.

Những tấm lòng cứ thế nối dài như để rút ngắn lại nỗi đau, khó khăn của người dân. Chính trong vùng "rốn lũ" ấy còn bắt gặp hình ảnh "lá rách ít đùm lá rách nhiều" của bà con vừa chịu ảnh hưởng của lũ, khi những nhà nào còn lành lặn cùng san sẻ chỗ ở cho những gia đình đã bị lũ đánh sập nhà, những bát cơm, chén nước cũng được họ cùng chia sẻ nhau.

Để gượng dậy sau lũ, bà con nơi đây đang vẫn rất cần tới sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Hiện Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội vẫn đang thực hiện việc kêu gọi để các doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh thường quân góp sức về hỗ trợ giúp bà con bị bão lụt ở Thanh Hóa vơi bớt đi thiệt hại.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.