Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - Bức tường đê trên tuyến quốc lộ 32 ở xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) những ngày qua đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi những bức tranh đa màu sắc về cuộc sống, văn hóa, đặc trưng Phúc Thọ.

Con đường bích họa dài nhất Thủ đô với chiều dài 2.3 km, độ cao trung bình 1.5m, tổng diện tích vẽ khoảng 3.450 m2. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ, Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Để có thể thực hiện được công trình kỳ công này, các họa sĩ cùng các nhiếp ảnh gia đã lên ý tưởng và rong ruổi khắp các địa điểm nổi tiếng của huyện nhằm ghi lại và tái hiện một cách chân thực nhất những nét đẹp của Phúc Thọ.

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 2.

Những con đường hằng ngày mà người dân đi qua giờ đây không còn phải nhìn cảnh hoang dại cỏ mọc hay mảng tường lem nhem tờ rơi mà thay vào đó là những "tấm áo mới" rực rỡ.

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 3.

Mỗi bức tranh là một nét đẹp mang đậm dấu ấn những truyền thống tốt đẹp của quê hương Phúc Thọ, gắn liền với lịch sử dân tộc như cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, lễ hội Hát Môn, hình ảnh chú bộ đội cụ Hồ chiến đấu bảo vệ dân tộc,...

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 4.

Từ những bức tranh về các di tích văn hóa lịch sử đến những nét đặc trưng của từng địa phương với 21 xã trên địa bàn, mỗi đơn vị đều được bố trí một bức tranh dài 50m.

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 5.

Với mong muốn truyền tải những giá trị, thông điệp nhân văn về Hà Nội xưa và làng quê Việt Nam qua những bức tranh, "con đường bích hoạ" đã góp phần làm thay đổi sắc diện nông thôn mới tại Phúc Thọ.

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 6.

Để tạo điểm nhấn cho con đường, bên cạnh những bức tranh lịch sử thì hình ảnh phong cảnh làng quê cũng được tái hiện với vẻ đẹp đặc trưng của hoa sen – bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 7.
Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 8.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn, tuyến đường bích họa hoàn thành không chỉ đáp ứng được tiêu chí về mỹ thuật mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc. Đây cũng là tiền đề để huyện Phúc Thọ triển khai những tuyến đường bích họa tiếp theo ở trong mỗi khu dân cư, mỗi xóm làng...

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 9.

Để thể hiện các mẫu tranh theo thiết kế, nhóm họa sĩ 10 người đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về đời sống, kinh tế - xã hội của địa phương để mỗi bức vẽ trở nên sống động hơn.

Cận cảnh hàng loạt di tích được “triển lãm” tại con đường bích họa mới hoàn thiện dài nhất Thủ đô  - Ảnh 10.

Người dân xã Phúc Thọ đang rất phấn khởi khi có con đường này, bà Nguyễn Thị Mỹ Lan, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ chia sẻ: "Chúng tôi thấy các bức tường sáng sủa, sạch đẹp hơn nói chung rất vui mừng. Đặc biệt, các làng quê, lễ hội được vẽ lại rất đẹp. Tôi tin người trẻ nhìn sẽ có thể thấy được nét đẹp của người Phúc Thọ xưa nay".

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.