Cần sớm truy tìm tàu cướp hải sản của ngư dân
GiadinhNet - Trong khi đang đánh bắt cá cách đảo Nẹ, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc, tàu mang số hiệu TH-3138TS của anh Nguyễn Duy Khanh (SN 1982, trú tại phường Trung Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã bị một tàu khác đâm chìm…
![]() |
|
Anh Nguyễn Duy Khanh kể lại sự việc. |
Thấy tình thế nguy hiểm, 2 thuyền viên còn lại là anh Cao Sỹ Dân và Lê Nhữ Trung chắp tay vái lạy các thuyền viên ở 2 tàu lớn xin tha mạng. Một người bên tàu lớn cầm dao nhảy sang tàu của anh Khanh, yêu cầu đưa tất cả số ghẹ sang thuyền lớn, đồng thời trói 2 thuyền viên lại. Sau khi thực hiện xong việc lấy ghẹ, người cầm dao cắt dây trói đẩy anh Dân, anh Nhữ xuống biển rồi sang thuyền của mình.
Khoảng 10 phút sau, 9 thuyền viên may mắn được tàu của một ngư dân tên Định (trú tại phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn) và tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đến cứu. “Số chúng tôi chưa chết, bởi khi bị 2 tàu lớn đâm tôi đã kịp nói qua bộ đàm “Tôi đánh cá ở 19 độ vĩ Bắc – 54 độ Bắc – 106 độ kinh Đông đang bị tàu lạ đâm sắp chìm. Và rất may từ tín hiệu này, các tàu khác cùng cơ quan chức năng đã nghe được và đến cứu kịp thời”- anh Khanh cho biết.
Theo anh Khanh, dấu hiệu đặc biệt của 2 tàu lớn đâm vào tàu của anh trên mui có ghi hai chữ NĐ, anh không nhớ số tàu, nhưng máy tàu khoảng 300CV. Anh Khanh cho biết, nếu gặp lại 2 tàu lớn và người cầm dao sang tàu thì anh sẽ nhận dạng được ngay. Anh cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc này, trả lại sự công bằng cho anh.
