Câu nói đáng sợ của mẹ chồng khi con dâu bị sảy thai

| Tâm sự

Mặc cho điều kiện sức khỏe của tôi, mẹ chồng tôi là người luôn hối thúc tôi tiếp tục sinh con để bà có cháu đích tôn nối dõi.

Tôi là một phụ nữ bất hạnh. Năm 22 tuổi, tôi kết hôn với người yêu suốt 6 năm trời của mình nhưng chỉ 1 tháng sau đám cưới, chồng tôi qua đời sau một tai nạn thảm khốc. Sau đó, vì thấy tôi còn trẻ, lại chưa có con, bố mẹ chồng và bố mẹ để của tôi đều động viên tôi đi bước nữa, tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi quen biết chồng bây giờ qua lời mai mối của họ hàng. Chồng tôi khá lớn tuổi, anh đã ly dị vợ, họ cũng có 2 đứa con gái hiện đang ở với mẹ. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ nên phong thái rất đĩnh đạc, hành động quyết đoán. Sau ngày ra mắt, tôi được mẹ chồng khen rất nhiều vì tôi khá trẻ, lại hợp tuổi với chồng tôi. Mẹ chồng tôi nói, chắc chắn khi cưới tôi về, vợ chồng tôi sẽ ăn nên làm ra, lại sinh được quý tử để gia đình có người nối dõi.

Sau khi kết hôn, tôi về công ty chồng làm việc. Với sự giúp sức của tôi cùng nhiều anh em trong công ty, công ty chồng tôi làm ăn ngày một thuận lợi, lượng khách hàng ngày càng đông đảo. Ngày biết tôi mang thai đôi là 2 con gái, tôi cảm nhận rõ được sự căng thẳng và áp lực trong nhà. Mẹ chồng tôi thở dài: “Vậy là 4 đứa con gái rồi…”

Mang thai đôi khiến tôi ốm nghén, vô cùng mệt mỏi nhưng không được nhà chồng thông cảm. Để đảm bảo an toàn khi sinh, bác sỹ chỉ định cho tôi sinh mổ và căn dặn tôi phải chờ ít nhất 3-4 năm để cơ thể hồi phục rồi mới sinh tiếp hoặc là tốt nhất là không sinh nữa vì cơ thể tôi quá yếu rồi.

Sau khi tôi sinh con gái, mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt, bà rất ít khi bế ẵm các cháu. Chồng tôi thì bận việc cả ngày, thành ra chỉ có mình tôi quay cuồng với việc chăm bẵm 2 đứa nhỏ đến mức trầm cảm, kiệt sức.

Từ 1 cô gái 24 tuổi tràn đầy sức sống, tôi gầy gò, hốc hác và già nua như phụ nữ 34 tuổi sau khi sinh con. Tuy nhiên, chỉ sau khi 2 con gái tôi tròn 1 tuổi, mẹ chồng đã thúc giục tôi sinh thêm con. “Năm nay được tuổi, thằng cu hợp mệnh với cả bố lẫn mẹ thì làm ăn mới phát đạt các con ạ. Để sang năm sau là hỏng bét, lại phải chờ thêm 5 năm nữa mới được tuổi”, mẹ chồng tôi nói.

Mặc cho tôi phản đối vì tôi sinh mổ, mang thai sớm có nguy cơ bị rạn vết sẹo, vỡ tử cung, mẹ chồng tôi gạt đi và đay nghiến: “Thiên hạ người ta đẻ đầy, có mỗi mày là không đẻ được. À không, vẫn đẻ được nhưng đẻ được toàn con gái”.

Chồng tôi vì chịu áp lực nên đành dỗ dành tôi “thả” để có bầu. Khi 2 con tôi được 14 tháng, tôi mang thai một lần nữa. Nhưng cái thai được 3 tháng thì tôi bị sẩy. Bác sỹ nói do tôi sinh mổ, cơ thể chưa phục hồi, niêm mạc cung mỏng nên dễ sẩy. Mẹ chồng tôi thấy vậy, không lấy gì làm thương xót mà chỉ hối thúc tiếp tục mang bầu để kịp sinh trong năm.

Khi mẹ chồng nói quá khó nghe, tôi quá tức giận nên đã phải thốt lên: “Mẹ à, người ta bảo “một lần sẩy bằng bẩy lần đẻ”, mẹ không cho con nghỉ ngơi, phục hồi chút nào mà lại tiếp tục sinh nở. Mẹ thấy thế có nên không mẹ? Nếu mẹ không coi con là con dâu, chỉ coi con là máy đẻ để mẹ có cháu đích tôn thì con xin lỗi con không thể sống ở trong cái nhà này nữa”. Tôi nói vậy rồi ôm 2 con bỏ đi.

Đến giờ tôi đã ôm 2 con về nhà đẻ ở được 2 tháng, tôi cần bình tâm lại để suy nghĩ những gì nên làm tiếp theo. 2 con chính là nguồn sống, nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi lúc này.

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.