Đoạn cuối vất vả của một nữ nghệ sĩ hài duyên nhất miền Bắc
Giải tríGiadinhNet - Ở cái tuổi đã lên chức bà từ lâu, nghệ sĩ Kim Xuyến vừa đi diễn kịch, đóng phim, vừa chăm chồng bị tai biến và trông cháu.
Dũng cứ tưởng sau khi đưa ra phần thưởng là cuốn sổ tiết kiệm cả tỷ kia thì vợ sẽ vui mừng, ai ngờ My lạnh lùng đứng bật dậy, rồi trong sự ngỡ ngàng của chồng, cô giơ tay giáng cho Dũng một cái tát.
GiadinhNet - Ở cái tuổi đã lên chức bà từ lâu, nghệ sĩ Kim Xuyến vừa đi diễn kịch, đóng phim, vừa chăm chồng bị tai biến và trông cháu.
Thời gian đầu chồng ốm, bà Ngọc phải xin nghỉ làm dài hạn, đi học vật lý trị liệu để giúp chồng tập chân, tập tay. Bà giống như y tá riêng của chồng.
Dù hai tay bị tật và không thể làm việc, bà Bai Aixiang vẫn khiến nhiều người nể phục khi tự làm tất cả mọi việc trong nhà bằng đôi chân.
Mỗi lần anh phản ứng, chị bảo tại chồng không gọn gàng nên vợ mới săm soi. Dọn dẹp “bãi chiến trường” của chồng cũng mệt mỏi lắm. Chăm chồng còn cực hơn chăm con nhỏ, sướng gì đâu.