Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng "chạy mất dép" vì… vòng 1 lép kẹp

Thứ ba, 14:27 24/09/2013 | Gia đình

Em đau khổ khôn xiết khi những chàng trai đến tìm hiểu cứ lần lượt ra đi. Họ chẳng nói em cũng biết vì vòng 1 ốm nhách, khiêm tốn của em.

Hỏi: Thật tình em không nghĩ sẽ dám tâm sự cùng ai vấn đề này vì đây là chuyện tế nhị của bản thân. Nhưng em luôn ám ảnh và tự ti về nó. Em là độc giả trung thành của chuyên mục tư vấn của chị. Nhiều tâm sự dù chẳng liên quan gì tới chuyện của em nhưng em vẫn muốn chiêm nghiệm và ngẫm nghĩ. Lần này, em muốn chị đọc và lắng nghe, khuyên nhủ em, với em chỉ vậy thôi em cũng vui lắm rồi! Năm nay, em đã 23 tuổi nhưng vòng 1 của em như của một bé gái lên 10 tuổi. Nhiều lúc em thất vọng, tự ti rồi gào thét lên “Tại sao em không được như những người con gái bình thường khác? Dù không được to như ai nhưng ít ra cũng phải có của có nả chứ?”.

Em cao ráo, xinh xắn nhưng vòng 1 lại lép kẹp. Em đau khổ khôn xiết khi những chàng trai đến tìm hiểu cứ lần lượt ra đi. Họ chẳng nói em cũng biết vì vòng 1 ốm nhách, khiếm tốn của em.

Gần đây nhất, anh - tình yêu của em đã xuất hiện. Bạn thân của em - người học cùng lớp với anh đã giới thiệu chúng em với nhau.

Bạn em bảo anh thích em và muốn được làm quen. Em vui vẻ đồng ý, nhưng không hiểu sao sau mấy lần gặp gỡ, anh lại một đi không trở lại. Em cố gắng nhắn tin, gọi điện nhưng anh không nói không rằng. Em đau khổ, chán ghét bản thân mình vô cùng. Em hỏi bạn thì cô ấy bảo: “Lão ấy bảo do mày cứ tự ti, thêm phần vòng 1 bé tí nên chán…”.
 
Chán hành động của anh một thì em chán bản thân em mười. Em đang định vay mượn tiền của bạn bè để đi nâng ngực. Nhưng em cũng lo lắng lắm, nếu như có biến chứng thì sao?
Huyền Mai
(Minh Khai, Hà Nội)

Em Huyền Mai thân mến,

Chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Em buồn phiền vì tình yêu tới nhưng chưa ra đầu ra đũa, chán nản vì vòng 1 của mình bé. Đây là một thắc mắc mà rất nhiều bạn gái mới lớn như em gửi về chuyên mục Khó nói này. Ước muốn có một bộ ngực săn chắc, đầy đặn là ước mơ hoàn toàn chính đáng, chị rất chia sẻ với tâm trạng của em khi không có “núi đôi” như mơ ước.

Chị nghĩ tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con người với nhau trên nhiều khía cạnh: tính cách, diện mạo, nhân phẩm, sự hiểu nhau, nghĩ cho nhau… Ngoài hình thức bên ngoài, tính cách hòa hợp là một trong những tiêu chuẩn cao nhất để hai người tiến tới với nhau.

Em hãy vui lên và nghĩ nếu như những chàng trai kia đến và ra đi chỉ bởi thất vọng với vòng 1 của em thì em hãy quên luôn họ đi. Bởi chị chắc chắn như vậy không phải là tình yêu.

Em phải hiểu, con người vốn không ai là hoàn hảo và ngực nhỏ chỉ là một nhược điểm nhỏ về hình thể của phụ nữ, cũng như việc da không mịn màng, hay dáng hơi béo tròn, thấp… Nhưng vì “núi đôi” luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp nữ tính, lại là bộ phận rất nhạy cảm trong quan hệ lứa đôi, nên chị em thường dành sự quan tâm đặc biệt cho nó, em cũng vậy.

Thực tế, nhiều nam giới bị hấp dẫn bởi những cô gái sở hữu vòng 1 tròn đầy, nở nang hơn, cũng như việc họ luôn thích ngắm nhìn những cô gái đẹp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ chỉ yêu và muốn “sở hữu” các cô gái có đường cong gợi cảm.

Em cao ráo, xinh xắn nên hãy tự tin lên. Sự tự tin, nụ cười đẹp sẽ giúp em yêu đời và tìm được người phù hợp. Điều quan trọng là em nên biết phát huy các ưu điểm của mình để bù đắp cho các khuyết điểm. Một cô gái dù ngực không đẹp nhưng thông minh, tự tin, hiểu biết, biết làm mới mình thì sẽ luôn tạo được sức hút với phái mạnh. Và khi đó, họ sẽ chẳng có lý do gì để ý đến nhược điểm của em nữa.

Kích thước, hình dáng vòng 1 phần lớn là do yếu tố bẩm sinh, di truyền quyết định, nên hầu như không thể thay đổi được. Thêm vào đó, hiện giờ em 23 tuổi, ở độ tuổi này thường thì vòng 1 của em đã phát triển khá ổn định rồi. Ngoài việc chấp nhận “thực tế”, than vãn khổ sở, em hãy chăm tập luyện thể thao (bơi lội, tập tạ)…, bổ sung những thực phẩm có tác dụng kích thích vòng 1 nở nang hơn để cải thiện size núi đôi to hơn vài cm nhé.

Việc sử dụng thuốc hay can thiệp dao kéo để nâng ngực tuy hiện nay không còn là hiếm song không có gì là chắc chắn cả. Cái gì tự nhiên cũng là tốt nhất em ạ.

Em hãy an tâm, vui vẻ, tự tin lên nhé!

Theo Trí thức trẻ 

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Gia đình - 15 phút trước

GĐXH - Cùng 1 câu hỏi nhưng cách phản hồi khiến người EQ cao tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo

Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có một "khuôn mẫu" rất riêng về người yêu lý tưởng, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở lối sống, tư duy và cách yêu.

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Có những kiểu người càng thân càng dễ mệt mỏi, hao tổn tinh thần và kéo bạn vào những rắc rối không đáng có. Nhận diện sớm để biết giữ khoảng cách đúng lúc.

Lalala Baby: Đồng hành cùng cha mẹ Việt trong hành trình giáo dục sớm 0-6 tuổi

Lalala Baby: Đồng hành cùng cha mẹ Việt trong hành trình giáo dục sớm 0-6 tuổi

Gia đình - 6 giờ trước

Giai đoạn vàng của trẻ chỉ đến một lần, bởi trong khoảng thời gian ấy, trí não, cảm xúc và nhân cách của trẻ được định hình. Và lúc này cha mẹ chính là người gieo mầm tri thức, cảm xúc cho con.

32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng

32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng

Gia đình - 7 giờ trước

Bỏ Hà Nội về quê? Nghĩa là tôi sẽ bỏ lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình để khoác lên tấm áo "ổn định" chật chội mà người khác may sẵn. Tôi không bài xích hôn nhân, tôi vẫn khao khát một mái ấm nhưng tôi không muốn lấy chồng chỉ vì "đến tuổi phải lấy".

Vì sao vài dòng tin nhắn gửi con 'đầy mùi dọa dẫm" lại nhận về nhiều lượt yêu thích?

Vì sao vài dòng tin nhắn gửi con 'đầy mùi dọa dẫm" lại nhận về nhiều lượt yêu thích?

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Một mẩu giấy viết tay được đặt trên bàn học của con, với dòng chữ xưng hô “thỏ mẹ - thỏ bố - thỏ con” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người bật cười vì quá đỗi dễ thương.

Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'

Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Trong các buổi họp phụ huynh hay những cuộc trò chuyện thường ngày, không khó để nghe thấy những lời khen đầy tự hào: “Con tôi EQ cao lắm, biết nói lời dễ nghe, biết làm vừa lòng người lớn”.

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo đặc biệt dễ "chuốc oán thù" khi ra ngoài, phần lớn không phải vì xấu tính mà bởi họ quá nổi bật, quá giỏi giang hoặc quá may mắn so với số đông.

Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận

Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh tật, cô đơn và một bản di chúc được sửa đến hai lần đã khiến tôi hiểu ra: tình thân không thể đo đếm bằng sự có mặt hay tiền bạc.

Mới cưới 2 tháng, tôi mệt mỏi khi vợ mâu thuẫn với mẹ, muốn dọn ra ở riêng

Mới cưới 2 tháng, tôi mệt mỏi khi vợ mâu thuẫn với mẹ, muốn dọn ra ở riêng

Gia đình - 1 ngày trước

Mới cưới 2 tháng, tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi mâu thuẫn giữa mẹ và vợ ngày một căng thẳng. Vợ muốn ra ở riêng trong khi nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, mẹ thì càng ngày càng già yếu...

Top