Chàng trai người Mông đầu tiên của xã vùng cao đậu trường cảnh sát
Để có tiền cho anh em Seo Cha đi học, bố mẹ phải bán con trâu nuôi trong nhiều năm, lúc lái buôn đến dắt trâu đi, cả nhà khóc đỏ mắt.
Vóc người gầy gò nên bộ cảnh phục trở thành quá rộng với Lý Seo Cha. Chàng trai người dân tộc Mông, quê ở xã Điện Quang (Bảo Yên, Lào Cai) thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân được 24 điểm khối C. Cộng thêm 5,5 điểm ưu tiên (3,5 điểm học sinh vùng cao và 2 điểm học sinh giỏi quốc gia), em đỗ vào lớp Kỹ thuật hình sự chất lượng cao (lấy điểm chuẩn 24,5 cho nam khối C).

Seo Cha là con trai thứ sáu trong gia đình có 9 anh chị em. Các anh chị đều đã lập gia đình, hai em trai kế tiếp nghỉ học sớm, đi làm thuê kiếm tiền. Bố mẹ già lụi cụi chăm mấy nương ngô, tích cóp cho Cha và cậu em út đi học. Nương ngô của gia đình cả năm thu được khoảng 30 triệu đồng, trả tiền phân bón, tiền giống mất gần một nửa, thu nhập còn lại để nuôi sống cả nhà.
Cha kể, ở quê em, nhiều đứa trẻ đến trường chỉ biết đọc, biết viết rồi lại ở nhà. Hồi tiểu học, Seo Cha cùng người anh trai thường dậy sớm, đi bộ 5 km, vượt qua vài con suối mới đến lớp học. Hôm nào trời mưa, nước dâng cao thì bọc sách vào túi lội qua, nước to quá thì phải nghỉ ở nhà.
Học hết tiểu học, biết được mặt chữ, anh trai và nhiều bạn bè cùng trang lứa với Cha nghỉ học, đi nương. Riêng Cha học khá, thi đỗ vào trường nội trú của huyện Bảo Yên nên học tiếp. Thành tích tốt, Seo Cha lại tiếp tục vào trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc đi học cấp 3. Em liên tục ở trong đội tuyển thi học sinh giỏi của trường, giành giải nhì môn Lịch sử học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12.
"Cố gắng nhiều năm nhưng cũng có lúc em nản lòng. Đó là năm lớp 4 bị bỏng nặng, phải nghỉ ở nhà mấy tháng. Em định nghỉ luôn nhưng thầy cô xuống tận nhà động viên nên lại đi học tiếp. Để có tiền cho hai anh em đi học, bố mẹ phải bán con trâu nuôi trong nhiều năm. Lúc lái buôn đến dắt trâu đi, cả nhà khóc đỏ mắt", Cha kể.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện cảnh sát nhân dân, Lý Seo Cha một mình bắt xe từ Lào Cai xuống Hà Nội nhập học. "Bố bảo ở nhà nhiều việc, bố không có tiền, không biết tiếng Kinh nên để em đi một mình", Seo Cha kể.
Cậu không khó để hòa nhập với môi trường mới vì đã quen cuộc sống tự lập nhiều năm khi học nội trú. Thời gian này, em đang học điều lệnh, học võ thuật nên đen hơn, gầy hơn, chỉ còn hơn 50 kg. Sống giữa thủ đô nhưng em không thấy lạc lõng vì có khá nhiều bạn cùng trường vùng cao Việt Bắc học ở đây.
Ông Lý Xuân Khoát, Phó trưởng công an xã cho biết, Điện Quang thuộc vùng 135 có nhiều dân tộc Mông, Dao, Ráy... sinh sống. "Seo Cha là người đầu tiên của xã thi đỗ vào trường cảnh sát với số điểm cao như vậy. Trước đó, xã cũng có người đi học trong các trường vũ trang, nhưng đều là cử tuyển", ông Khoát nói.
Theo Phương Hòa/VnExpress

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Wipha giật cấp 15, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn dữ dội, nguy cơ ngập lụt
Thời sự - 41 phút trướcGĐXH - Do tác động của bão số 3 Wipha, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ gây ngập lụt.

Va chạm xe tải đang đỗ, 3 bà cháu trong cùng gia đình tử vong
Thời sự - 54 phút trướcMột vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 20/7 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong, trong đó có 2 cháu nhỏ.

Tháng sinh Âm lịch của người trầm lặng mà tinh anh: Cứ lặng lẽ mà vươn lên, tài lộc rực rỡ chẳng ai ngờ
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không thích thể hiện, nhưng những người sinh vào 3 tháng Âm lịch này lại mang trong mình sức mạnh nội tại đáng nể. Càng trưởng thành, họ càng vững vàng, tài giỏi và sớm đạt được thành tựu.

Ứng phó bão số 3, tỉnh Ninh Bình cấm tàu thuyền ra khơi từ 7h sáng ngày 21/7
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Để ứng phó bão số 3 và mưa lũ, tỉnh Ninh Bình cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 7h ngày 21/7/2025. Triển khai phương án di dân khu vực cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn trước 12h ngày 21/7/2025.

Hà Nội: Chuyến du lịch 'định mệnh' khiến 4 người trong một gia đình tử vong, tang thương bao trùm xóm nhỏ
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Chuyến du lịch định mệnh tại vịnh Hạ Long đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình ở xã Hồng Vân (TP Hà Nội). Cơn mưa chiều 20/7 như khóc thương cho số phận bi thảm, bao trùm không khí tang thương lên xóm nhỏ.

Ninh Bình: Bắt giữ 5 thanh, thiếu niên trộm xe máy ở ký túc xá Hà Hoa Tiên
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 5 đối tượng lợi dụng đêm tối trộm cắp tài sản tại khu ký túc xá Hà Hoa Tiên.

Danh tính tài xế dừng xe giúp người phụ nữ cùng 5 đứa trẻ bị quật ngã giữa đường trong cơn dông
Đời sống - 2 giờ trướcThấy người phụ nữ cùng những đứa trẻ đang cố giữ thăng bằng giữa đường do gió mạnh, tài xế xe bán tải lập tức dừng xe hỗ trợ.

Chiến sĩ nghẹn lòng kể giây phút tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trên tàu du lịch bị lật ở Hạ Long
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Trong đêm tối, những người lính Hải quân mặc nguyên quân phục, lặn sâu xuống làn nước lạnh buốt, len lỏi qua từng ngóc ngách trong khoang tàu bị lật để tìm kiếm nạn nhân còn đang mất tích.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại mùa Đông 2025 - 2026; tin khẩn cấp về bão số 3
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Miền Bắc có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng từ nửa cuối tháng 12/2025, mức độ tương đương trung bình nhiều năm.

Cứu người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân, chới với giữa sông Hồng
Thời sự - 5 giờ trướcNhận được tin báo có người nhảy cầu Nhật Tân (Hà Nội) xuống sông Hồng, cảnh sát đã huy động lực lượng ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Khoảnh khắc tàu chở khách lật úp trên vịnh Hạ Long khiến hàng chục người thương vong
Thời sựGĐXH - Thời điểm xảy ra tai nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long, trên tàu chở 51 người gồm 3 thủy thủ và 48 hành khách. Đến thời điểm 20 giờ ngày 19/7, đã có ít nhất 5 nạn nhân tử vong, hàng chục người vẫn đang mất tích.