Cháu bé 9 tuổi bị ném xác xuống giếng phi tang: Hai vợ chồng nức nở gọi tên con trước di ảnh

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sát hại cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi, trú tại xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) một cách dã man, kẻ thủ ác đã ném thi thể nạn nhân xuống giếng phi tang. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, tích cực sàng lọc các đối tượng nghi vấn để nhanh chóng bắt thủ phạm.

 

Anh Hoàn đau đớn trước cái chết của con trai.
Anh Hoàn đau đớn trước cái chết của con trai.

 

Vụ án mạng nghiêm trọng

Chiều ngày 29/11, tại gia đình anh Vũ Ngọc Hoàn và chị Nguyễn Thị Hường (trú ở xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung) đã xảy ra một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị sát hại là cháu Vũ Đức Đạt (9 tuổi, con trai anh Hoàn). Kẻ thủ ác sau khi giết hại nạn nhân đã ném xác cháu xuống giếng nước nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Ngồi trước di ảnh cháu Đạt, vợ chồng anh Hoàn liên tục nức nở gọi tên con trai. Thất thần một hồi lâu, anh Hoàn mới bình tâm kể lại cho chúng tôi về cái chết bí ẩn của con trai mình. Theo đó, khoảng 13h ngày 29/11, anh Hoàn cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hường đi làm và dặn hai con trai là cháu Vũ Đức Đạt và cháu Vũ Đức Trung (14 tuổi) trông nhà. Ít phút sau, Trung dặn em ở nhà rồi một mình mang giỏ ra đồng bắt ốc. Khoảng hơn 30 phút sau, Trung trở về nhưng không thấy em đâu. Đến chiều tối vẫn không thấy Đạt về nhà, cả gia đình anh Hoàn hốt hoảng đi tìm.

Hai mẹ con chị Hường tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện dưới giếng nước có nhiều can, chậu nhựa nổi lềnh bềnh. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Hoàn vội xuống giếng tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu Đạt bị buộc vào sợi dây múc nước. Anh Hoàn đau đớn kể: “Khi lật chiếc chậu nhựa, tôi thấy một đoạn dây thừng buộc chiếc gàu múc nước nên cầm kéo lên thì bất ngờ phát hiện đầu đoạn dây cột chặt một cẳng chân người từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Tôi sững sờ nhận ra người chìm dưới nước chính là con trai mình. Lúc vớt lên, trên thi thể cháu có nhiều vết thương ở đỉnh đầu, đặc biệt tay của cháu bị chém đứt hai ngón. Kiểm tra trong nhà, tôi phát hiện tủ đựng quần áo của gia đình đã bị phá, chiếc điện thoại di động của vợ cũng bị mất. Rất có thể hung thủ vào nhà trộm tiền, cháu Đạt phát hiện được nên hắn đã ra tay sát hại để bịt đầu mối”.

Theo một số hàng xóm, cả buổi chiều hôm xảy ra vụ việc, họ không nghe thấy tiếng động lạ hay người lạ mặt nào ra vào nhà anh Hoàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 3 viên gạch bi, một con dao dài khoảng 50cm, một cái búa.Toàn bộ những hung khí trên được anh Hoàn xác nhận là các dụng cụ của gia đình sử dụng hàng ngày.

Bé Đạt chết trước khi bị ném xuống giếng

 

Giếng nước, nơi cháu Đạt bị vứt xuống phi tang.
Giếng nước, nơi cháu Đạt bị vứt xuống phi tang.

 

Bên cạnh việc thừa nhận gia đình anh Hoàn sống rất tình cảm, hòa đồng, không mâu thuẫn với ai, nhiều người dân phỏng đoán thủ phạm rất có thể là chỗ quen biết hoặc đã thăm dò gia đình nạn nhân từ trước. “Chắc chắn hung thủ đã theo dõi gia đình anh Hoàn từ lâu rồi. Chúng chờ vợ chồng anh Hoàn đi làm, cháu Trung đi vắng mới lẻn vào trộm cắp. Khi bị cháu Đạt phát hiện đã ra tay sát hại”, một người dân nhận định.

Một số người dân trên địa bàn cho biết thêm, ông bà nội cháu Đạt từng có tiếng ở địa phương về chuyện chơi lô đề. Cách đây hơn một năm, do thua lỗ triền miên dẫn đến khoản nợ khá lớn nên ông bà nội cháu Đạt rời khỏi quê, sang tỉnh khác sinh sống. Anh Hoàn thừa nhận cha mẹ từng dính dáng đến trò đỏ đen, nhưng hiện tại cả hai đã chuyển đi nơi khác sinh sống, lâu rồi anh Hoàn không liên lạc với họ.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Hùng - Trưởng Công an xã Hà Thái cho biết, từng nghe nói ông bà nội nạn nhân dính dáng đến lô đề, song chính quyền chưa có thông tin chính thức. Trước một số tin đồn hung thủ có thể liên quan đến trò đỏ đen, giới chức địa phương cho hay, đây cũng có thể là một căn cứ điều tra, tuy nhiên chưa thể kết luận được điều gì.

Một cán bộ điều tra cho biết, qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, cháu Đạt bị chết trước khi cho xuống giếng nước. Trên cơ thể cháu có từ 6-8 vết thương, trong đó nặng nhất là hai vết đập vào đầu khiến sọ não bị lún sâu. Đây có thể là vết thương chính gây nên tử vong cho cháu bé. Không chỉ có vậy ở tay trái của cháu còn bị đứt mất một đốt tay. Rất có thể khi cháu bị chém đã giơ tay lên đỡ nên bị đứt mất đốt tay này. Nguồn tin từ cơ quan điều tra tối 2/12 cho biết, đã bắt giữ nghi can là một học sinh lớp 9 ở địa phương, tuy nhiên danh tính chưa được tiết lộ.

Ngọc Hưng

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.