Châu Việt Cường muốn bản án thích đáng để... làm gương
GiadinhNet - Suốt phiên xét xử, Châu Việt Cường không ngớt lời day dứt, ân hận.
Ôm chặt di ảnh đứa con gái xấu số đến dự phiên tòa xử ca sĩ Châu Việt Cường, người đàn bà bất hạnh Nguyễn Thị Hường (SN 1971, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đau đớn gọi tên con và kêu than oán trách nam ca sỹ Châu Việt Cường đã giết con bà.
Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình Châu Việt Cường đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Khi đó, bà Hường có văn bản gửi CQĐT xin miễn trách nhiệm hình sự cho ca sỹ, cam đoan việc dân sự đến đây là chấm dứt.
Mẹ cô gái xấu số gào khóc gọi tên con trước tòa. Ảnh: KT
Tại tòa, khi được hỏi về vấn đề bồi thường, bà Hường cho hay: Tôi muốn bị cáo phải trả thêm 200 triệu đồng tiền bồi thường nữa, không giảm. Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho Châu Việt Cường cải tạo tốt, nhưng gia đình anh ta không ai đến thắp cho con gái tôi nén nhang.
Trước yêu cầu của gia đình nạn nhân, bị cáo Châu Việt Cường trình bày: Còn người còn của, tiền không biết bao nhiêu cho đủ. Bị cáo đã gây ra đau thương cho gia đình chị H. nên nhà chị yêu cầu bao nhiêu bị cáo cũng chấp nhận.
Suốt phiên xét xử, Châu Việt Cường không ngớt lời day dứt, ân hận: Bị cáo biết lỗi lầm của mình gây ra rất lớn cho gia đình chị H. Bị cáo là người có tội, bị cáo biết mình phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Bị cáo gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến gia đình chị H. và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Bị cáo không biết nói gì hơn, bị cáo xin lỗi gia đình chị H. ngàn lần.
Châu Việt Cường nói lời sau cùng: "Bị cáo mong được gia đình chị H. tha thứ. Giây phút này, bị cáo nhận thức được lỗi lầm của bị cáo đã gây ra cho gia đình nạn nhân, để công chúng đánh giá hành vi của bị cáo là suy đồi. Bị cáo đến cuối đời cũng không chuộc hết được lỗi lầm. Mong HĐXX xem xét lại bản chất của vụ án, trừng trị bị cáo đúng người, đúng tội. Cho bị cáo bản án thích đáng để làm gương, để mọi người thấy xấu mà tránh xa."
M.H (th)