Chạy án giả, nhận...10 năm tù thật
Nghe tin một giám đốc bị bắt, Nguyễn Anh Khoa (31 tuổi, Đồng Nai) làm quen và cho biết mình có khả năng sẽ chạy cho “trắng án” với giá 500 triệu đồng.
Tháng 9/2008, Tạ Văn Vinh - Giám đốc một công ty tư nhân - bị Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Biết gia đình Vinh có tiền, Khoa lân la làm quen, nói sẽ lo cho Vinh không phải ngồi tù với giá 500 triệu đồng. Khoa “nổ” rằng quen rất nhiều cán bộ cấp cao của tỉnh và có khả năng “đổi đen thành trắng”.
![]() |
|
Lừa chạy án với giá 500 triệu, Khoa nhận mức án 10 năm tù giam. |
Theo thỏa thuận, gia đình Vinh đưa trước cho Khoa 335 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi vụ việc được ổn thỏa, khi nhận tiền Khoa đã ghi biên nhận. Khoa đã nhờ Phạm Bá Hộ lo cho Vinh được tại ngoại với giá 70 triệu đồng.
Vinh được gia đình bảo lãnh và được cơ quan chức năng cho tại ngoại do hành vi phạm tội ít nguy hiểm. Ngày 15/1/2009, Vinh bị tuyên phạt 12 tháng tù treo.
Thấy kết quả không đúng như thỏa thuận, gia đình Vinh đòi lại tiền. Khoa không trả và né tránh. Biết bị lừa, gia đình Vinh tố cáo sự việc với cơ quan điều tra.
