Chị chồng soi mói, kêu tôi đừng cắm hoa

| Tâm sự

Tôi cắm hoa cũng bị nói, đăng ảnh đồ ăn thì bị chị chồng dằn mặt bằng ảnh người khác ngã vào nồi lẩu vì mải chụp hình.

Tôi và chị dâu của chồng có mối quan hệ không mấy hòa hợp kể cả khi sống rất xa nhau. Vợ chồng tôi có mức thu nhập ổn nên tôi chăm cắm hoa, muốn không gian sống tươi đẹp nhưng chị ta cũng không vừa ý, bảo tôi đừng cắm hoa, cần sống tiết kiệm để có tiền lo cho con. Tôi thích lưu lại ảnh các mâm cơm ngon do mình nấu và chia sẻ với bạn bè thì chị ta cũng không vừa lòng.

Cách đây vài hôm, chị ta mới đăng một tấm ảnh người khác ngã vào nồi lẩu do bận chụp hình kèm chú thích: "Mải sống ảo cho lắm vào". Tôi nghĩ chị ta đang dằn mặt tôi qua việc hay chụp ảnh đồ ăn. Hơn nữa, chị ta có tật xấu chê bai ngoại hình người khác trong khi chị ta không hề đẹp. Tôi thật sự chẳng biết phải làm gì với bà chị chồng hay soi mói. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.