Chỉ còn một tuần nữa là cưới thì người yêu thú nhận sự thật, dù đau điếng nhưng tôi vẫn không dám hủy đám cưới

| Tâm sự

Tôi không muốn hủy đám cưới vì tôi đang mang thai và cũng vì đã thông báo với họ hàng, bạn bè chuyện cưới xin rồi.

Tôi đã trải qua 3 mối tình, mỗi người một vẻ, mỗi người một nỗi niềm, nhưng rồi chẳng thành đôi với ai được. Đến tuổi này, áp lực từ gia đình làm tôi không khỏi sốt ruột, lo lắng về chuyện chồng con.

Mùa hè năm ngoái, tôi gặp anh. Anh kém tôi hai tuổi nhưng lại có vẻ ngoài điển trai và cách ăn nói cuốn hút. Ban đầu, tôi chỉ xem anh như một người bạn, nhưng rồi không hiểu sao, trái tim tôi lại rung động mạnh mẽ. Chúng tôi yêu nhau và mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi bàng hoàng khi phát hiện mình đã mang thai sau nửa năm quen biết.

Tin tức tôi mang bầu khiến anh vô cùng hạnh phúc. Anh đề nghị tổ chức đám cưới ngay lập tức và tôi đồng ý mà không chút đắn đo. Thế nhưng trước ngày cưới 1 tuần, anh bỗng đến gặp tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh nói cần phải kể hết sự thật cho tôi nghe rồi tùy tôi quyết định. Tôi có thể hủy đám cưới nếu tôi muốn.

Chỉ còn một tuần nữa là cưới thì người yêu thú nhận sự thật, dù đau điếng nhưng tôi vẫn không dám hủy đám cưới - Ảnh 1.

Tôi không biết phải sống chung thế nào với con riêng của chồng. (Ảnh minh họa)

Anh kể rằng anh đã từng kết hôn và có một đứa con trai 5 tuổi đang sống cùng ông bà nội ở quê. Sau khi ly hôn, anh đã sống cô đơn suốt một thời gian dài, chỉ biết đi làm kiếm tiền gửi về quê nuôi con. Hồi mới quen tôi, anh không dám tiết lộ sự thật vì anh sợ tôi sẽ rời xa, giống như những người phụ nữ khác khi biết về quá khứ của anh.

Nhưng với tôi, điều ấy không khác gì một cú sốc. Tôi chỉ mong muốn có một ngôi nhà hạnh phúc, không rắc rối, không phức tạp.

Những ngày tiếp theo trôi qua trong bối rối và lo lắng. Tôi không muốn hủy đám cưới vì tôi đang mang thai và cũng vì đã thông báo với họ hàng, bạn bè chuyện cưới xin rồi, đâu phải nói hủy là hủy ngay được. Nhưng tôi không biết mình sẽ trở thành mẹ kế, không biết phải sống chung thế nào với con riêng của chồng.

Giờ tôi sắp có con nhỏ, tôi không biết mình có thể chăm lo cho con riêng của chồng được không?

Tôi không biết có nên đề xuất với anh rằng sau khi cưới thì vẫn để con trai anh sống với ông bà nội, chúng tôi vẫn gửi tiền về cho ông bà nuôi cháu?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.