Chị dâu đột ngột đòi đập nhà, đứng tên sổ đỏ khiến bố mẹ tôi bàng hoàng thảng thốt

| Tâm sự

Vì bất đồng quan điểm nên chị dâu và bố mẹ tôi đang căng thẳng với nhau.

Chị Tuy mới về làm dâu nhà tôi được tròn 1 tháng. Tính chị hay nói, bộc trực, thẳng thắn. Nhưng đôi khi, chị thẳng thắn quá mức lại dẫn đến việc làm mất lòng người, đặc biệt là những người mới tiếp xúc.

Chị và anh trai tôi yêu nhau 2 năm mới cưới. Trong thời gian đó, chị vẫn hay đến nhà tôi chơi nên cả nhà đã hiểu tính chị. Chứ lúc đầu, bố mẹ tôi cũng không thích chị lắm, còn trách anh trai tôi yêu người quá đanh đá, khó chiều.

Về nhà tôi làm dâu, chị Tuy mua sắm đồ đạc trong nhà rất nhiều. Chị đổi ti vi, máy giặt, mua thêm máy lạnh. Chị còn đòi mua thêm máy rửa bát nhưng mẹ tôi không chịu vì nhà cũng ít người, bà rảnh rang, có thể rửa bát được. Mua máy rửa bát vừa tốn kém vừa tốn diện tích bởi nhà chúng tôi cũng khá nhỏ. Cũng vì chuyện mua máy rửa bát không thành mà chị dâu khó chịu mấy ngày, còn than thở với chồng rằng có tiền mà không có quyền sử dụng.

Chị dâu đột ngột đòi đập nhà, đứng tên sổ đỏ khiến bố mẹ tôi bàng hoàng thảng thốt - Ảnh 1.

Chuyện tài sản không giao trước cũng giao sau, có gì mà bố mẹ tôi lại đắn đo, phân vân. (Ảnh minh họa)

2 ngày trước, trong bữa cơm, chị dâu đột ngột bàn chuyện đập nhà cũ xây lại nhà mới. Chị nói luôn mình đang có 900 triệu và sẵn sàng dùng số tiền đó để xây nhà. Cộng với tiền vàng cưới, vợ chồng chị có khả năng xây căn nhà hơn 1 tỷ. Với điều kiện bố mẹ tôi phải làm giấy tờ chuyển nhượng đất đai cho vợ chồng chị đứng tên. Chị nói sau này mình cũng ở với ông bà, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà là điều hiển nhiên. Rồi chị còn dồn hết tiền tiết kiệm để xây nhà chồng nên đương nhiên muốn có một nền tảng vững chắc để có động lực "bung tiền" ra. Chị đã nhờ bạn thân thiết kế nhà gồm 4 phòng, trong đó 1 phòng của vợ chồng chị, 1 phòng của ông bà, 1 phòng của 2 con và 1 phòng của tôi. Chị Tuy bảo sau này tôi lấy chồng, nếu "cơm không lành, canh không ngọt" thì có thể về đây ở, chị không bao giờ khó chịu.

Bố mẹ tôi ngỡ ngàng vì không ngờ con dâu mới cưới về mà đã lo xa đến vậy, còn đòi chuyển nhượng giấy tờ đất đai. Ông bà đắn đo nên không quyết được, cứ bảo con dâu xây nhà trước đi rồi tính tiếp. Chị dâu không đồng ý. Riêng tôi lại thấy chị dâu nói vậy là hợp lý. Chị bỏ tiền ra thì cũng phải có cơ sở và niềm tin chứ. Nhà tôi chỉ có 2 anh em, sau này tôi cũng lấy chồng, chỉ có vợ chồng chị dâu ở cùng và chăm sóc bố mẹ. Chuyện tài sản không giao trước cũng giao sau, có gì mà bố mẹ tôi lại đắn đo, phân vân. Giờ 2 bên bất đồng ý kiến nên không khí gia đình căng thẳng lắm. Làm sao để hóa giải đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.