Chị gái vô tình kể về nguồn gốc bức tranh chân dung khiến tôi lao đao

| Tâm sự

Lúc tham quan nhà mới của vợ chồng tôi, ai cũng trầm trồ khen ngợi bức tranh chân dung tôi rất đẹp. Chị gái tôi bỗng cao hứng kể về nguồn gốc bức tranh, đẩy tôi vào cảnh lao đao.

Hồi trước, tôi yêu Bình, một anh chàng họa sĩ. Nhưng tính Bình quá lãng mạn đến phi thực tế, lúc nào cũng chìm đắm trong những bức tranh của mình. Cuộc sống túng thiếu không thể kéo anh ấy trở về với hiện thực, dù có phải ăn mì tôm cả tuần, Bình vẫn quyết không đi làm. Tôi khuyên anh ấy, bảo anh nên kiếm việc làm chính, rồi khi nào rảnh rỗi thì vẽ vời kiếm thêm hoặc để thỏa đam mê. Bình trách tôi là chướng ngại, không muốn để anh ấy sống với sự sáng tạo vô tận của mình. Bất đồng quá nhiều, tôi quyết định chia tay.

Ban đầu Bình không đồng ý nên đã vẽ bức tranh chân dung của tôi rồi đem đến tận nhà, van xin tôi quay lại. Tôi đã cho anh ấy thêm một cơ hội nhưng chỉ sau nửa năm, tôi nhận thấy mình đã sai lầm và quyết tâm cắt đứt với Bình. Từ đó đến nay đã hơn 5 năm, bức tranh tôi vẫn giữ nhưng chưa bao giờ tôi nhắc đến tên người yêu cũ nữa.

Chồng tôi là người ghen tuông, anh hay hỏi tôi về quá khứ nhưng tôi chỉ kể qua loa thôi, tránh cho chồng suy diễn nhiều. Tôi cũng dặn dò mọi người trong nhà, đừng nhắc đến tên Bình hay kể những gì liên quan đến chuyện cũ của tôi cho chồng nghe.

Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi đãi tiệc tân gia, có mời họ hàng, bạn bè khá đông. Mọi người đi tham quan căn nhà, không chỉ trầm trồ ngôi nhà đẹp, khang trang mà còn khen ngợi bức tranh chân dung của tôi treo ở phòng khách. Lúc đó có chị gái tôi, trong lúc cao hứng, chị bỗng kể cho mọi người nghe về nguồn gốc bức tranh, về việc người yêu cũ của tôi đã vẽ chân dung và van xin tôi đừng chia tay một cách khốn khổ như thế nào! Oái oăm thay, những lời nói đó bị chồng tôi nghe được. Nguyên cả buổi tiệc, sắc mặt anh ấy lúc nào cũng hầm hầm, giận dữ.

Khách khứa về rồi, chồng tôi tháo bức tranh vứt thẳng ra ngoài sân. Anh to tiếng mắng tôi nhớ nhung người yêu cũ nên mới treo nó trong phòng khách để tiện ngắm nghía. Tôi giải thích đủ kiểu mà chồng vẫn không chịu tin, còn cho rằng mấy năm nay tôi không yêu anh, bởi nếu yêu thì tôi đã sớm vứt bức tranh đi rồi.

Vì chuyện bức tranh chân dung mà vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi cọ suốt cả tuần nay. Tôi giận chị gái mình quá. Giờ tôi phải làm sao để chồng tin tưởng mình và hòa thuận lại đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.