Chỉ vì tính ton hót của tôi mà gia đình anh trai tan vỡ

| Tâm sự

Tôi chỉ muốn anh tôi ghen tuông mắng mỏ vợ vài câu thôi, chứ có đâu ngờ lại to chuyện thế này.

Anh trai tôi lấy chị Thảo đã 3 năm mà chưa có con, anh tôi đẹp trai, khỏe mạnh còn chị Thảo thì gầy gò ốm yếu, thế nên cả nhà mặc định chuyện chậm con của anh chị là do chị Thảo.

Tôi kém chị Thảo 4 tuổi, chẳng hiểu sao tôi và chị không ưa nhau. Tính chị thì đáo để, hay cằn nhằn chồng và lười làm việc nhà, còn tôi chắc cũng không kém chị là bao vì tôi cũng không thích làm việc nhà. Chúng tôi thường hay kèn cựa nhau và cố gắng đẩy việc cho người kia. Chẳng hạn thỉnh thoảng chị Thảo ăn cơm xong là lấy cớ bận việc rồi bỏ hết bát đũa cho tôi dọn rửa. Quần áo tôi thay ra để trong nhà tắm, chị cũng không bỏ vào máy giặt giúp mà cứ thế giặt đồ cho cả nhà, chừa lại của tôi.

Tôi than thở với mẹ để mẹ rèn lại con dâu thì bà nói: "Giờ con dâu cưỡi đầu mẹ chồng, đâu có như ngày xưa. Mẹ mà nói thì sau già rồi nó nói lại mẹ nên giờ mẹ cứ im cho yên chuyện". Mẹ tôi còn sợ chị thì tôi có thể nói gì được nữa.

Thứ 7 tuần trước, trên đường từ nhà bạn về thì tôi thấy chị Thảo đứng nói chuyện với 1 người đàn ông, 2 người nói gì đó mà tôi thấy gã ta nắm tay chị Thảo nhưng chị lại vung ra. Tôi liền dừng lại chụp ảnh hai người họ rồi vội vã phóng xe về ton hót với anh trai. Tôi chỉ định thông qua việc này mà nhờ anh trai dạy cho chị 1 bài học thôi, mắng mỏ vài câu cũng được. Nhưng không ngờ lại là khởi đầu của 1 chuỗi ngày u ám, căng thẳng.

Chỉ vì tính ton hót của tôi mà gia đình anh trai tan vỡ - Ảnh 1.

Nếu anh thích ly hôn để thoải mái tự do thì chị cũng đồng ý. (Ảnh minh họa)

Anh tôi nhận ra gã đàn ông đó là người yêu cũ của chị. Anh không ngờ 2 người họ vẫn qua lại với nhau, thế nên anh nổi cơn ghen. Lúc anh chất vấn chị Thảo, cả nhà mới biết chị âm thầm dùng thuốc tránh thai suốt 3 năm qua vì chưa muốn có con. Anh tôi cho rằng vì chị còn yêu người cũ, không muốn vướng bận con cái để dễ dàng ly hôn anh, quay về với người ta. Lần này anh sẽ cho chị toại nguyện. Và anh tôi đòi ly hôn vợ.

Chị Thảo cũng không vừa khi nói lại rằng anh tôi chuyện bé xé ra to, chị chưa muốn có con vì kinh tế chưa dư dả, anh tôi còn ham chơi, chưa đủ quan tâm tới gia đình. Và nếu anh thích ly hôn để thoải mái tự do thì chị cũng đồng ý.

Tôi choáng váng vì sự việc xảy ra quá nhanh theo chiều hướng xấu. Tôi chỉ muốn anh tôi ghen tuông mắng mỏ vợ vài câu thôi, chứ có đâu ngờ lại to chuyện thế này. Biết thế thì tôi đã không cho anh tôi xem bức ảnh rồi. Nhưng tôi cũng sợ, lỡ đâu đúng là chị Thảo còn tình cảm với người yêu cũ thì có phải anh tôi sẽ bị "cắm sừng" lúc nào không hay. Giờ nhà tôi đang khuyên bảo anh chị nhưng có vẻ anh tôi rất quyết tâm, tôi nên làm thế nào đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.