Chia tay bị đòi quà: Chàng trai cởi sạch quần áo trên người ném về phía bạn gái cũ rồi quay đầu hiên ngang bước đi
GĐXH - Vẫn đang trong cơn nóng giận, anh bạn trai đã không do dự mà cởi hết sạch quần áo đang mặc trên người ra, ném về phía cô gái rồi quay người bỏ đi.
Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước màn chia tay đòi quà có 1-0-2 của một cặp đôi. Theo đoạn video đăng tải, cặp đôi đứng bên lề đường và cãi nhau rất to. Đỉnh điểm, cô gái hét lớn 'chia tay đi'. Không những vậy, cô gái trẻ còn yêu cầu bạn trai trả hết số quà mình đã mua tặng trong suốt khoảng thời gian hai người mặn nồng.
Trong cơn nóng giận, chàng trai bất ngờ liền cởi sạch quần áo đang mặc trên người, ném về phía cô gái rồi quay người bỏ đi. Khi vừa đi được vài bước, thấy cô gái hét: 'Còn đôi giày nữa'. Ngay lập tức, anh ta ném luôn đôi giày về phía bạn gái.

Chia tay bị đòi quà, chàng trai lột sạch quần áo rồi quay lưng bỏ đi, còn cô gái ngồi khóc nức nở.
Cô gái vô cùng đau lòng trước một loạt hành động dứt khoát của bạn trai, ngồi thụp xuống đất và ôm mặt khóc nức nở.
Nhiều người đi đường nhanh chóng bị thu hút bởi hành động cùng tình trạng "trần như nhộng" của chàng trai.
Mặc dù không rõ nguyên nhân cặp đôi cãi nhau nhưng không ít dân tình cho rằng có lẽ chàng trai đã kìm nén cơn giận rất nhiều lần nên giờ mới hành động như vậy.
Tuy nhiên, một số người nghĩ chàng trai không biết kiềm chế tính nóng giận, tình trạng không mảnh vải che thân như vậy được cho là quấy rối người đi đường.
- "Đến cả tư cách cũng chẳng cần. Anh chàng bỏ đi rất ngầu, như thể tìm lại được tự do. Chắc trong suốt thời gian quen nhau, chàng trai 'ngộp thở' lắm luôn".
- "Chia tay bị đòi quà là cái gì đó rất nhảm nhí. Yêu đương tặng quà trên tinh thần tự nguyện. Không yêu nữa đừng quay sang đòi quà, kể công ra. Yêu mù quáng đến mấy cũng phải giữ chút tôn nghiêm cho bản thân, tôn trọng cho đối phương. Làm tới nỗi người ta chấp nhận mất tự trong, cởi đồ giữa đường thế này cũng đáng sợ thật".
- "Ai mua cho mình thứ gì cũng được, nhưng nội y là phải... tự mua"...
5 cách chia tay văn minh để không làm tổn thương nhau
Chúng ta phải học cách chấp nhận và nhìn vào sự thật. Chỉ là chúng ta chọn một phương pháp nào đó tế nhị để người kia từ từ hiểu ra vấn đề và cùng mình giải quyết.
Hãy nhớ rằng, chia tay là chuyện chẳng ai vui vẻ gì, thế nên hãy làm sao để cuộc tình kết thúc trong êm đẹp.
1. Thẳng thắn gặp nhau, đừng bao giờ nói chia tay qua tin nhắn
Đó chính là sự tôn trọng đối phương. Hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai người. Dịu dàng nhưng dứt khoát nói rõ những gì mình nghĩ và lắng nghe cảm nhận của đối phương. Nếu cần thiết hãy động viên an ủi như một người bạn nhưng phải phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình bạn.
Tuyệt đối không bao giờ chia tay qua tin nhắn bởi nó thể hiện bạn không hề trân trọng mối quan hệ này. Thậm chí đối phương còn đánh giá thấp về con người bạn, không có trách nhiệm với các mối quan hệ và thể hiện bạn là con người thiếu đứng đắn, chưa trưởng thành.

Ảnh minh hoạ
2. Đừng dùng dằng lảng tránh khi chia tay
Nếu cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ hãy mạnh dạn bày tỏ với người kia. Đừng ngại nửa vời sẽ khiến cho họ thêm hi vọng, kéo dài thời gian sẽ khiến cả hai càng trở nên mệt mỏi mà mối quan hệ lại chẳng đi đến đâu.
3. Khi chia tay hãy thể hiện sự trân trọng với mối quan hệ đã qua
Dù chia tay nhưng trước đó bạn đã từng có một tình yêu đẹp, những giây phút hạnh phúc ngọt ngào bên người ấy. Vậy thì đừng ngại ngùng bày tỏ điều này với họ. Đó cũng là thể hiện sự biết ơn của bạn đối với người ấy và cả mối quan hệ của hai người.
4. Nếu chẳng may bạn là người bị nhận lời chia tay thì cũng đừng nên uy hiếp đối phương
Rất nhiều người vì quá yêu nên khi bị nói chia tay thường quá đau khổ, quẫn trí mà uy hiếp đối phương bằng việc mang cái chết ra để đe dọa. Điều này thật sai lầm, không những chẳng thể níu kéo được mối quan hệ mà còn làm cho hình ảnh của bạn trở nên tệ hại, thảm thương và xấu xí trong mắt người ấy.
Hãy giữ lại chút tự trọng cho bản thân. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì dại dột hay tổn hại đến bản thân chỉ vì tình yêu không giữ được.
5. Không đổ lỗi cho đối phương
Rất nhiều cuộc chia tay đi đến bước đường không thể nhìn mặt nhau được nữa. Phần lớn các cuộc chia tay này kết thúc trong cãi vã, vì ai cũng đổ lỗi và trách cứ đối phương đến mức nặng nề. Đổ lỗi đúng sai cũng không còn thay đổi được kết cục chia tay, hà cớ gì phải dày vò nhau đến phút cuối cùng, phải không?
Cô dâu sốc khi bước vào phòng tân hôn do tự tay mẹ chồng sắp xếp mà không cho bất cứ ai nhúng tay vào, biết lý do đằng sau lại càng phẫn nộ
Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 13 giờ trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.
Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy
Gia đình - 19 giờ trướcQuen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...
Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.
Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.
Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người không chỉ sở hữu tài năng, bản lĩnh mà còn có quý nhân âm thầm nâng đỡ trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.
15 năm sống cùng người chồng “mẫu mực”, tôi tỉnh ngộ sau lần chồng lên bàn mổ
Gia đình - 1 ngày trướcTrong mắt mọi người và tôi đã từng tin mình may mắn khi 15 năm sống chung, chồng tôi luôn về nhà đúng giờ, đưa đón con đi học, cuối tuần lại hay đi chùa. Chỉ đến khi chồng nằm trên bàn mổ vì tai biến, những cuộc gọi dồn dập và những dòng tin nhắn hiện ra, tôi mới biết mình bị lừa dối suốt thời gian dài...
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đìnhGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?

