Chia tay người yêu 4 năm vì sợ sống với mẹ chồng

| Tâm sự

Nhà anh con một, cưới anh, tôi sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng. Đó là điều tôi sợ hãi nhất...

Tôi và anh bằng tuổi, chúng tôi quen nhau khi cùng bước chân vào giảng đường đại học và yêu nhau, tình yêu của chúng tôi đã trải qua suốt 4 năm sinh viên và mấy tháng sau khi ra trường. Cả hai gia đình đều biết chuyện, ủng hộ cho mối quan hệ của chúng tôi.

Bố mẹ anh, rất quý mến tôi. Nhưng mẹ anh là người khá kỹ tính, có lẽ bà xác định tôi sẽ là con dâu của mình nên uốn nắn, chỉnh tôi từng tý một, từ lời nói với người lớn, với người yêu cho đến dáng đi hay nấu nướng bữa cơm. Có những lần, không hài lòng về tôi, trước mặt người lạ bà cũng nói tôi không ra gì, khiến tôi luôn cảm thấy ức chế mỗi khi gặp bà.

Nhà người yêu chỉ có mình anh là con trai, nên bố mẹ anh vẫn thường nói sau khi làm đám cưới xong, chúng tôi sẽ sống cùng với ông bà. Người yêu tôi cũng nói vậy và anh rất cương quyết với việc sống cùng bố mẹ, nên không có chuyện chúng tôi được ở riêng.

Chẳng ai thích cưới xong phải sống với bố mẹ chồng, tôi cũng vậy, nên rất lo lắng. Nhất là với mẹ anh, chưa cưới mà bà đã liên tục tỏ thái độ khó chịu với tôi, uốn chỉnh tôi làm mọi việc theo ý của bà, cưới xong rồi, làm con dâu bà, liệu tôi có còn giây phút nào được tự do, có được sống đúng với con người và mong muốn của mình không nữa?

Nghĩ đến như vậy, tôi lại cảm thấy sợ hãi và quyết định chia tay tình yêu 4 năm với người yêu. Anh hỏi tôi lý do và bắt tôi giải thích, nhưng tôi không thể nói với anh lý do không muốn sống chung với mẹ chồng, vì sợ sẽ làm anh tổn thương. Nhưng đó là sự thật, sống chung với mẹ chồng là nỗi ám ảnh không chỉ riêng tôi mà với tất cả những người con gái hiện đại khác.

Theo Phượng/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.