“Chiêm ngưỡng” những ngôi nhà kỳ dị giữa lòng Thủ đô
GiadinhNet – Ngay tại tuyến đường “đắt nhất hành tinh” của Hà Nội cũng xuất hiện nhiều ngôi nhà với hình thù kỳ dị.
Đánh giá tình hình công tác thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Nguyễn Việt Dũng cho biết, ngoài 132 công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng tồn tại cũ (trước năm 2005), 56 trường hợp tồn tại ở giai đoạn 2014 - 2016, năm 2017 khi thi công tuyến Vành đai 3 ở đường Phạm Văn Đồng, phát sinh 8 trường hợp mới.
Đi thẳng vào lộ trình, phương án xử lý dứt điểm các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết: “Sẽ tham mưu, giải quyết dứt điểm vào quý I/2018”.
Đây được xem như thông điệp mạnh mẽ sẽ lập lại kỷ cương đô thị của Hà Nội khi kiên quyết “trảm” các dạng nhà kỳ dị.

Một ngôi nhà kỳ dị tồn tại đã rất lâu trên hành lang dành cho người đi bộ tại đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy – Hà Nội). Ảnh: Vi Bình
Ghi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội ở tại con đường Trần Khát Chân mới được hoàn thành giữa năm 2017, đến nay hai bên đường từ Ô Đông Mác đến đường Nguyễn Khoái (Hai Bà Trưng – Hà Nội) đã xuất hiện nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, hình thù kỳ dị. Có ngôi nhà chỉ khoảng 5 - 7m2 được chồng 3 tầng, tầng 1 nhanh chóng được sử dụng để kinh doanh.
Bên cạnh đó, có nhiều ngôi nhà xây nhà cấp bốn với diện tích mặt tiền chỉ rộng 1,5 – 2m cũng được tận dụng để buôn bán.
Đầu năm 2016 tuyến đường vành đai II đoạn Cầu Giấy – Bưởi – Võ Chí Công – Xuân La – Nhật Tân được đưa vào sử dụng thì đến nay cũng có rất nhiều ngồi nhà với hình thức méo mó, siêu mỏng xây dựng ở hai bên đường. Những ngôi nhà 3, 4 tầng có chiều rộng chỉ từ 2 – 2,5m trông rất chật hẹp, bức bối và mỏng đến kỳ lạ.

Ngay tại con đường “đắt nhất hành tinh” ở Hà Nội vẫn tồn tại những căn nhà mái ngói lụp xụp, chắp vá. Ảnh: Hồng Liên
Ngay tại tuyến đường “đắt nhất hành tinh” của Thủ đô kéo dài từ Voi Phục đến Hoàng Cầu (nằm trong tuyến vành đai 1 thuộc 2 quận Đống Đa và Ba Đình, Hà Nội) cũng xuất hiện không ít những căn nhà kỳ dị được xây lên với đủ mọi hình thù, siêu mỏng, siêu méo.
Theo quy định của thành phố Hà Nội, những chỗ có diện tích dưới 15m2 sẽ không được xây dựng công trình. Chiếu theo quy định, Hà Nội còn có rất nhiều căn nhà siêu méo, siêu mỏng mà đáng lẽ ra ở những phần đất này không được tiến hành công trình xây dựng. Tiêu biểu, các quận như Cầu Giấy, Hai Bà Trưng đang là những địa phương còn tồn tại nhiều nhà siêu méo, siêu mỏng.
Một số hình ảnh về những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Một số ngôi nhà siêu méo tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).

Hai ngôi nhà siêu mỏng tại đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ).


Ngôi nhà có hình thù kỳ lạ trên phố Đào Tấn (Ba Đình – Hà Nội).

Công trình méo mó đang được hoàn thiện trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy).


Ngôi nhà độc đáo với thiết kế ban công không thể méo hơn.

Một ngôi nhà siêu mỏng diện tích chiều rộng chưa được 2m nằm trên đường Võ Chí Công.
"Đối với 56 trường hợp tồn tại ở giai đoạn 2014 - 2016 (Kim Mã - Trần Phú, Vành đai 1; 2; 2,5; Thanh Nhàn; Nguyễn Văn Huyên...) sẽ giao trách nhiệm cho Chủ tịch quận, huyện xử lý. Riêng 8 trường hợp phát sinh trong năm 2017 thuộc Vành đai 3, kiên quyết đề xuất thu hồi, dỡ bỏ công trình, không để phát sinh công trình "siêu mỏng, siêu méo" - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết.
Vi Bình