Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

| Tâm sự

Tôi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin anh lại làm vậy.

Tôi vẫn nhớ như in buổi tối ấy, khi chồng tôi bất ngờ đề xuất: "Vợ ơi, mình ngủ riêng thử vài hôm đi, anh thấy mỗi người một phòng yên tĩnh và ngủ ngon hơn. Đỡ cho em phải nghe tiếng anh ngáy, anh cũng đỡ phải tỉnh giấc vì bị em quay ngang quay ngửa kéo hết chăn".

Lúc đó tôi thấy chồng nói cũng đúng nên đồng ý thử. Vì buổi tối tôi lướt mạng tới tận nửa đêm mới ngủ và đúng là thường hay có thói quen quấn chăn. Tôi vẫn được ưu tiên ngủ ở phòng ngủ chính, còn chồng thì dọn sạch lại phòng chứa đồ, kê chiếc giường đơn vào đó. Con trai tôi còn cười bảo thế là nhà 3 người 3 phòng ngủ.

Hai tuần sau đó, dù chúng tôi không quan hệ, nhưng chồng vui vẻ và tỏ ra quan tâm tôi hơn. Tôi cứ nghĩ do anh ngủ sâu giấc nên sáng dậy tỉnh táo và yêu đời. Mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, cho đến chiều tối hôm qua, tôi vô tình thấy những tin nhắn trên màn hình máy tính của anh khi anh đang tắm. "Em yên tâm, anh đã xử lý mọi thứ rồi", "Chỉ cần em đợi anh thêm chút nữa", "Anh sẽ giữ gìn cơ thể này cho em"... Tim tôi chùng xuống.

Tôi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin anh lại làm vậy. Tôi quyết định làm rõ mọi chuyện. Khi anh ra khỏi phòng tắm, tôi hỏi thẳng: "Anh ngủ riêng vì ngon giấc hay vì ai đó khác?".

Anh giật mình, lúng túng. "Em... em đang nói gì vậy? Anh không hiểu".

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc - Ảnh 1.

Đồng ý để chồng ngủ riêng, tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này. (Ảnh minh họa)

Tôi đưa máy tính cho anh xem. Khuôn mặt anh tái đi, miệng lắp bắp không thành lời. Cuối cùng, sau một hồi im lặng đầy căng thẳng, anh thừa nhận đang quen một cô gái qua mạng xã hội, hai người từng gặp nhau cà phê nhưng chưa đi quá giới hạn. Anh nói cô gái đó cho anh cảm giác như lần đầu biết yêu, nhớ nhung, có thể nhắn tin nói chuyện với nhau cả đêm.

Tôi nói với chồng: "Em cho anh 2 lựa chọn, anh cắt đứt liên lạc với cô ta, hoặc cắt đứt quan hệ với em. Tùy anh".

Lúc mới yêu nhau, tôi và chồng cũng từng nhắn tin cả đêm với nhau. Ở với nhau lâu, tình cảm nhạt phai dần, những chuyện muốn chia sẻ cũng quanh quẩn và ít đi, thay vào đó là những lo lắng về chuyện nhà cửa, con cái, công việc. Lấy đâu ra "cả đêm" mà nhắn tin cho nhau. Tôi có thể tha thứ vì anh bất ngờ "say nắng" nhưng không tha thứ nếu anh biết sai mà không ngừng lại. Nếu anh còn tiếp tục nhắn tin hay gặp gỡ cô gái đó, tôi sẽ ly hôn chứ quyết không nhượng bộ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.