Choáng váng khi phát hiện những tờ giấy nợ trong ví của chồng sắp cưới

| Tâm sự

Thu nhập mỗi tháng 40 triệu, vậy mà bạn trai tôi lại có nhiều tờ giấy vay nợ trong ví. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh ấy nữa?

Thu nhập của bạn trai tôi khá cao, mỗi tháng hơn 40 triệu, anh đã mua được nhà riêng và xe hơi. Suốt thời gian yêu nhau, tôi thấy Vĩ là người phóng khoáng, lãng mạn và yêu thương tôi thật lòng.

Trong thành phố có những quán ăn ngon hay cửa hàng quần áo nào đẹp anh đều đưa tôi đến và không tiếc tiền chi cho bạn gái. Tôi thấy thật may mắn khi có được người bạn trai giỏi kiếm tiền và nhân cách tốt.

Tháng 9 tới chúng tôi sẽ cưới, hiện tại tôi và anh đang chuẩn bị đang ký kết hôn, chọn cửa hàng thuê váy chụp ảnh, lên kế hoạch mời khách, nhà hàng tổ chức tiệc cưới,…

Hôm qua, Vĩ qua nhà tôi chơi, lúc về ví của anh bị rớt ở giường. Yêu nhau hơn 1 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi động vào ví của bạn trai, tôi rất tò mò muốn biết ở trong đó có những gì.

Mở ví ra, tôi thật sự choáng váng khi thấy những tờ giấy nợ có chữ ký của Vĩ. Tổng số tiền anh đã vay của người ta lên đến 800 triệu, không hiểu anh làm gì mà nợ nần nhiều thế.

Ngay sau đó tôi gọi Vĩ ra quán cà phê để hỏi chuyện cho rõ ràng. Đến lúc này, anh mới thú nhận tất cả sự thật, thu nhập mỗi tháng 40 triệu nhưng không đủ để anh chi tiêu nên phải vay nợ bên ngoài.

Tôi không hiểu anh chi tiêu những gì mà tốn kém vậy. Anh nói mỗi tháng bỏ ra 10 triệu thuê nhà, tiền tình phí, quần áo, trả góp mua xe, tiền gửi về cho bố mẹ ở quê.

Tôi rất bất ngờ khi biết nhà là Vĩ thuê, vậy mà đi đâu anh cũng nói là nhà của anh mua. Không có tiền, thế mà anh còn ở nhà sang, mua xe hơi, tôi thật sự không hiểu nổi bạn trai nữa. Nếu biết bạn trai thiếu trước hụt sau, tôi không bao giờ cùng anh vào nhà hàng đắt đỏ hay mua sắm những bộ quần áo tốn cả triệu đồng.

Vĩ bảo tôi đừng nghĩ nhiều cho nhức đầu, làm ra tiền phải biết tiêu xài, ki bo tiết kiệm làm gì cho cực khổ. Mỗi người được sinh ra có 1 lần trên đời, thế nên phải biết hưởng thụ cuộc sống.

Tôi rất thất vọng về lối sống thích hưởng thụ của bạn trai. Với số nợ mà Vĩ đang mang trên mình, tôi không biết bao giờ mới trả hết. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục yêu hay chia tay bạn trai đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.