Chồng bảo mệt mỗi khi tôi hỏi chuyện chăn gối

| Tâm sự

Sau khi cưới, việc chăn gối vợ chồng hầu như rất ít, chỉ một lần một tháng.

Tôi 27 tuổi, chồng 28 tuổi, đang ở tuổi người ta bảo "sung mãn" nhất, vậy mà chồng tôi ngược lại. Chúng tôi mới cưới được hơn 2 tháng nay, vì ăn hỏi trước khá lâu nên chuyện chăn gối trước hôn nhân cũng có nhưng chỉ thỉnh thoảng. Sau khi cưới, việc chăn gối vợ chồng hầu như rất ít, chỉ một lần một tháng.

met-2063-1441868289.jpg

Ảnh minh họa

Chúng tôi làm việc cùng cơ quan nên gặp nhau hàng ngày, công việc của anh cũng áp lực nhưng không biết như vậy có quá ảnh hưởng tới nhu cầu của anh, hay do anh có vấn đề gì không? Tôi trao đổi với chồng nhưng thường được anh trả lời là anh cảm thấy mệt. Tôi rất băn khoăn không biết chồng có vấn đề gì không. Còn chuyện có bạn gái ở bên ngoài tôi khẳng định không có vì cùng cơ quan nên thời gian của anh như thế nào tôi đều nắm rõ. Chồng tôi như vậy có ảnh hưởng gì tới cuộc sống vợ chồng, con cái sau này không? Tôi phải làm gì để chuyện vợ chồng được tốt hơn? Mong các bạn tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.