Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

| Tâm sự

Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột.

Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên. Anh ấy tưng tửng, sĩ diện, thích tỏ vẻ ta đây. Lương tháng chưa tới 15 triệu mà nhất định phải mua trả góp cho bằng được chiếc xe ga hơn cả trăm triệu. Mục đích: Đi làm cho oai. Điện thoại thì cứ Iphone ra mẫu nào mới, anh lại bán điện thoại cũ, bù tiền vào để "đua theo thời thượng". Cũng vì bản tính sĩ diện, ưa khoe của chồng mà tôi khốn khổ.

Tôi khuyên mãi. Thậm chí giận dỗi, đòi ly hôn. Chồng vẫn kệ. Vợ ca thán chán thì tự nín mồm. Vì con, tôi đành tự an ủi chính mình. Thôi thì anh không lăng nhăng, không nhậu nhẹt, coi như cũng là cái may.

Năm nay con gái tôi học mầm non. Con bé học chung lớp với con gái bạn thân của chồng tôi. Người ta là giám đốc công ty, đi xe ô tô, xài hàng hiệu. Chồng tôi gặp mặt bạn thân cấp 3 một lần, về nhà đòi mua ô tô cho bằng được. Tôi liền đưa cuốn sổ tiết kiệm vỏn vẹn 80 triệu (tiền bán vàng cưới) và cuốn sổ trả góp mỗi tháng 5 triệu cho chồng xem. Lúc đó, anh mới từ bỏ ý định.

Nhưng chồng lại đua theo quần áo của 2 đứa nhỏ. Thấy con gái của bạn mình mặc váy áo hiệu gì, anh cũng tìm mua. Cái váy nhỏ xíu giá cả triệu bạc, tôi xót đứt ruột. Chồng thì luôn miệng xuýt xoa con mặc đẹp. Tôi thì biết rõ anh đang nghĩ gì trong đầu.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm qua, chồng gọi điện, bảo đã chuẩn bị quà 20/11 cho 2 cô giáo của con rồi. Thấy chồng xông xáo, tôi cũng mừng.

Và rồi nụ cười tôi tắt ngấm khi thấy 2 phần quà đặt trên bàn khách. Đó là 2 cái đồng hồ nữ, hàng hiệu, mỗi cái 5 triệu đồng. 2 cái đồng hồ là bay vèo một tháng lương của tôi.

Chồng tôi hí hửng khoe phải săn mãi mới được giá đó, chứ giá gốc hơn 6 triệu/cái. Tôi cay cú bảo chồng đi trả lại thì anh không đi. Chồng còn chê bai tôi keo kiệt, không biết suy nghĩ thiệt hơn, không có tầm nhìn. "Đúng là đàn bà".

Tôi hậm hực lên facebook xem thì quả đúng như mình suy nghĩ. Bạn thân của chồng tôi đăng ảnh chuẩn bị quà 20/11 cho cô. Đó là 2 cái túi xách mà chỉ cần nhìn, tôi cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. Thế là chồng tôi muốn "vượt mặt" nên mới mua đồng hồ tặng cô.

Không phải tôi tính toán hay keo kiệt. Nhưng quà 20/11 xuất phát từ tấm lòng chứ không phải dịp để phụ huynh khoe khoang. Tôi thấy ác cảm với hành động khoe quà của bạn thân chồng mình. Càng tức lộn ruột với bản tính sĩ diện hão của chồng. Tôi có nên đem đồng hồ trả lại cho cửa hàng không?

Ý kiến của bạn
Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Tâm sự -

GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.