Chồng cấm tôi đem con riêng về nuôi

| Tâm sự

Chồng không cho tôi gần gũi con gái với chồng trước, thường xuyên ghen tuông vô cớ và nhục mạ tôi mỗi ngày.

Tôi đã lấy chồng lần 2 và đang mang bầu 5 tháng. Hai vợ chồng tôi đều có con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Vì giờ giấc đi làm của tôi không thuận lợi để đưa đón con gái - con riêng của tôi và chồng trước đi học nên tôi tạm gửi cháu ở nhà mẹ đẻ. Còn con riêng của chồng sống cùng chúng tôi. Bây giờ, tôi muốn đón con gái về nhưng chồng cấm, anh ta muốn gửi hẳn bé ở nhà ngoại. Chúng tôi chẳng ai nhường ai, chiến tranh lạnh, không ăn cùng mâm, cùng bữa.

Chồng cấm tôi đem con riêng về nuôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng còn ghen tuông với chuyện quá khứ của tôi, thấy vợ nói chuyện với đồng nghiệp nam thì đều nghĩ tôi và người ta có quan hệ mờ ám. Anh liên tục mắng mỏ, chì chiết vợ. Chồng còn dọa khi nào tôi sinh con xong sẽ bỏ và lấy gái tân. Tôi đang phải âm thầm chịu đựng, khóc mỗi ngày vì không muốn gia đình hai bên biết chuyện. Tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân và được ở gần con đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.