Chồng chết điếng khi vợ mang 'quà tặng' của trai trẻ về thú tội

| Tâm sự

Tôi không ngờ có ngày cô vợ trẻ mà tôi hết mực chiều chuộng, yêu thương lại cho tôi một vố đau điếng, con tim tôi dường như muốn vỡ vụn khi chứng kiến cảnh vợ quỳ gối, nức nở xin tôi tha tội...

Năm nay tôi vừa tròn 32 tuổi, là kiến trúc sư của một công ty xây dựng ăn nên làm ra. Tôi có nhà riêng, có xe ô tô để đi làm. Bố mẹ và vợ chồng chị gái tôi tuy ở quê nhưng đều thuộc diện có của ăn của để, nên chuyện lo kinh tế giúp đỡ gia đình tôi không phải bận tâm đến.

Còn vợ kém tôi 6 tuổi, em đã tốt nghiệp trường Đại học Thương mại và có việc làm cho thu nhập tốt ở một ngân hàng tư nhân trong thành phố. Tôi và vợ nên duyên như được ông Trời sắp đặt sẵn, vì quê của tôi ở Bắc, còn vợ sinh ra và lớn lên ở một tỉnh phía Nam xa xôi…

Cách đây ba năm công ty tổ chức cho nhân viên một chuyến nghỉ mát ở thành phố Đà Lạt. Cả đoàn háo hức vì lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất có khí hậu ôn hòa, phong cảnh thơ mộng, quyến rũ đến nao lòng người. Đang chờ nhận phòng thì gặp một tốp các nam thanh, nữ tú ríu rít đến quầy lễ tân. Biết họ cùng tầng với mình, tôi và cậu bạn tình nguyện xách hộ hành lý cho hai cô gái chưa quen biết đến tận phòng của họ. Thế rồi vài lần chạm mặt tôi đã được Hằng, một trong hai cô gái ở đối diện với phòng tôi cởi mở, chào hỏi quan tâm. C

ông bằng mà nhận xét thì Hằng không xinh nhưng bù lại em có vóc dáng cao ráo, nước da bánh mật khỏe mạnh, mái tóc mượt đen phủ kín bờ vai, cùng đôi mắt rất có hồn và giọng nói ngọt ngào khiến tan chảy con tim còn cô đơn của tôi.

Kết thúc đợt nghỉ mát, tôi và Hằng trở nên thân thiết. Khi chia tay Hằng đã chủ động cho tôi số điện thoại mong muốn có dịp được gặp lại. Vừa ra Bắc tôi đã nhận được điện thoại của Hằng hỏi thăm sức khoẻ và em cũng không ngần ngại nói rằng em rất nhớ tôi…

Sau 1 năm yêu xa, tôi đón Hằng ra Bắc để giới thiệu với bố mẹ và vợ chồng chị gái tôi. Có sự ủng hộ của đôi bên gia đình, đám cưới của tôi và Hằng được tổ chức thật vui vẻ, đầm ấm và trang trọng.

Hằng xin được việc làm ở một ngân hàng tư nhân cách khá xa nhà tôi, nên hằng ngày tôi lái xe đưa em đến nơi làm và đón em về vì em cũng còn bỡ ngỡ và chưa thuộc đường đi lối lại trong thành phố. Bố mẹ có ý giục vợ chồng tôi sớm có con vì tôi là trai một trong gia đình. Thế nhưng Hằng chưa thuận vì em muốn có thời gian rỗi rãi để phấn đấu sự nghiệp khi tuổi còn trẻ…

Khi Hằng quen đường, tôi mua cho em chiếc xe máy tay ga đời mới để vợ chủ động đi làm. Phải công nhận vợ tôi hội nhập nhanh chóng, em son phấn, váy áo bắt mắt, hợp thời trang mỗi khi rời nhà.

Gần đây Hằng còn đi sớm về muộn với lý do ngân hàng nhiều việc nên yêu cầu nhân viên làm thêm giờ… Tôi không mảy may nghi ngờ cho đến một hôm Hằng khiến tôi chết điếng khi em quỳ xuống dưới chân tôi thú tội , rằng em trót say một trai đẹp là khách hàng nơi em làm việc. Trước sự ngọt ngào như rót mật vào tai, rồi những món quà có giá trị của tình trẻ tặng mỗi khi hẹn hò, Hằng đã quên mình là gái có chồng!

Cho đến lúc trai đẹp cao chạy xa bay thì Hằng phát hiện em đã mang thai cùng tình trẻ. Tôi đã bấn loạn vì chuyện vợ cặp bồ và sắp có con ngoài giá thú của em, thì lại càng rối trí khi em khẳng định: tình yêu đích thực của đời em là tôi, còn việc sa ngã với trai trẻ là nông nổi, tức thời! Tôi phải làm gì và có nên tin lời vợ để tha thứ cho em đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.