Chồng chở đi làm tóc nhưng vừa thấy cô chủ tiệm, tôi đã muốn quay về

| Tâm sự

Ngày chủ nhật được nghỉ nên chồng chở tôi đi làm tóc. Anh nói sắp Tết rồi, làm tóc cho đẹp để anh còn hãnh diện cùng tôi đi chúc Tết mọi người.

Trước khi đến với tôi, chồng tôi từng có một cuộc tình sâu đậm với Mai, một cô gái làm nghề tóc. Tôi nghe hàng xóm và nhà chồng kể lại, họ từng ở bên nhau 3 năm, tình cảm sâu đậm và cũng từng bàn đến chuyện cưới hỏi. Nhưng vì Mai không chịu nổi bản tính nhậu nhẹt của chồng tôi nên chia tay anh. Phải mất 2 năm, anh mới trở lại cuộc sống bình thường sau biến cố đó. Nghe thế, tôi đã đủ hiểu về tầm quan trọng của người yêu cũ trong trái tim chồng mình và luôn nơm nớp lo lắng. Nhất là khi tôi xem ảnh, biết Mai là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, có tài ăn nói. Gia đình chồng vẫn hay nhắc về cô ấy giống như một sự tiếc nuối.

Vì mới cưới nên vợ chồng tôi thống nhất sẽ kế hoạch hóa gia đình, đợi sang năm mới sinh em bé. Tôi muốn được tận hưởng một kì nghỉ Tết đáng nhớ trong năm đầu tiên mình theo chồng.

Hôm chủ nhật, vợ chồng tôi được nghỉ làm nên cùng nhau đi uống cà phê sáng. Bỗng chồng hỏi tôi có muốn làm tóc không, anh biết chỗ này uy tín, giá cả phải chăng mà tạo mẫu tóc, làm tóc rất đẹp. Nếu tôi muốn, anh sẽ chở tôi đến đó rồi ngồi đợi, khi nào tôi làm tóc xong thì chở tôi về. Tôi hào hứng đồng ý ngay. Trên đường đi, chồng còn khẳng định tiệm này sẽ tạo cho tôi một kiểu tóc ưng ý nhất để tôi vui vẻ ăn Tết. Anh cũng sẽ hãnh diện dẫn tôi đi chúc Tết mọi người.

Nhưng vừa đến tiệm tóc, tôi đã linh cảm điều không vui khi thấy tên tiệm là Ngọc Mai. Chồng dẫn tôi vào, trò chuyện vui vẻ cùng một người phụ nữ mà tôi thừa biết đó chính là người yêu cũ của anh. Thấy chị ấy, tôi chỉ muốn quay trở về, trong lòng vừa bức bối khó chịu vừa cảm thấy tức giận chồng.

Tôi viện lý do không khỏe để đòi đi về thì chồng kéo tôi ra trước cửa tiệm, bảo tôi đừng có trẻ con nữa. Anh đã thương lượng giá cả với người yêu cũ xong rồi, vì là người quen nên chị ấy sẽ tận tình làm tóc cho tôi với giá chỉ bằng 1/2 so với người khác. Anh còn bảo mình với chị ấy chỉ là bạn bè, không còn tình cảm gì nên tôi đừng ghen tuông vô lối.

Vậy mà trong suốt 4 tiếng làm tóc, tôi lại ngồi nghe chị Mai tâm sự về chuyện tình của 2 người. Dù có mái tóc đẹp, tâm trạng tôi vẫn không hề vui. Thậm chí tôi còn muốn đi đổi kiểu tóc khác. Vì mỗi sáng chải đầu, nhìn mái tóc, tôi lại nhớ đến những gì chị Mai kể. Mà giờ đi đổi kiểu tóc khác thì chồng tôi sẽ trách móc và tóc tôi cũng sẽ không chịu nổi 2 lần 'vào thuốc' liên tục. Nên làm sao đây?

Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Vợ mất hơn 30 năm, bố không tái hôn: Sau khi ông qua đời, tôi rơi nước mắt khi biết lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi luôn nghĩ bố không tái hôn vì quá yêu mẹ. Nhưng sau khi ông qua đời, tôi vô tình tìm thấy những lá thư bố viết cho mẹ. Hóa ra, phía sau cuộc sống một mình của bố không chỉ là tình yêu, mà còn là một nỗi ân hận ông mang theo suốt cuộc đời...

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.