Chồng cũ nhắn tin mời cưới, vợ tức nghẹn nhận ra cô dâu vốn là bạn thân

| Tâm sự

Anh nhắn tin mời tôi và con gái đến dự đám cưới. Sau đó anh lại nhắn, cô dâu vốn là bạn thân của tôi.

Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn một năm. Chúng tôi quyết định đường ai nấy đi khi con gái chỉ mới mấy tháng tuổi.

Nguyên nhân là do chồng tôi ngoại tình. Thương con, nhưng tôi không thể tha thứ cho kẻ đã phản bội và xem hạnh phúc gia đình không ra gì.

Ngày chúng tôi ra tòa, trời mưa cả ngày. Tôi phải gửi con gái cho bà ngoại chăm giúp. Ở tòa suốt buổi sáng, ngực tôi căng tức. Con gái ở nhà khóc vì khát sữa.

Lúc tòa hòa giải, đọc tin nhắn mẹ gửi, nội dung, con gái đang khóc, tôi cho anh ta một cơ hội. Ngược lại, anh ta nhìn sang tôi, ánh mắt giận dữ, nói như xát muối: 'Tôi không còn yêu cô ta nữa. Với tôi, cô ta như một người giúp việc trong nhà'. Tôi giận đến run tay.

Chồng cũ nhắn tin mời cưới, vợ tức nghẹn nhận ra cô dâu vốn là bạn thân - Ảnh 1.

Cay đắng nhận thiệp cưới của chồng cũ. Ảnh minh họa

Anh ta đi ngoại tình khi tôi còn mang thai ở tháng thứ 5. Suốt thai kỳ, tôi bị dọa sảy, phải nằm một chỗ nhưng anh ta đi biệt. Ngày tôi chuyển dạ, anh ta cũng không ngó tới, mặc tôi với bụng bầu vượt mặt. Nằm cùng con gái trong bệnh viện suốt 5 ngày vì sinh mổ, tôi khóc như mưa. Mẹ nói, sau sinh, khóc không tốt, nhưng tôi không kìm lại được. Tôi tủi thân, thương con gái.

Rồi anh ta về nhà, đưa ra một tờ đơn ly hôn. Anh ta nói, sống với tôi chỉ là trách nhiệm, vì lúc đó tôi đã mang thai. Con sinh ra, anh muốn ly hôn.

Người anh ngoại tình là đứa bạn thân của tôi. Nhà cô ta giàu, có địa vị. Cô ta có khuôn mặt xinh, da trắng. Tôi chọn buông tay, không níu kéo. Tôi nghĩ, người ta đã xem mình không ra gì thì nên buông bỏ.

Hơn năm qua, không có anh ta, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Ngoài dạy ở trường, tôi nhận thêm việc về nhà làm, phụ bán tạp hóa với mẹ nên kinh tế rất tốt. Trái tim tôi bây giờ không còn chỗ đứng cho anh ta nữa. Tôi chỉ thương con, có ba mà như không.

Tuần vừa rồi, tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn của anh ta, thông báo sắp kết hôn, không một lời hỏi thăm con. Anh ta nhắn: 'Tuần sau anh cưới, hai mẹ con em nhớ đến dự'. Tôi đáp: 'Anh cứ nhắn ngày, giờ cụ thể'. Anh ta như khiêu khích tôi: 'Cô dâu em cũng biết đó. Cô bạn có khuôn mặt xinh, da trắng, con nhà giàu'.

Cả đêm đó, tôi ôm con nằm khóc. Tôi khóc vì đặt tình yêu, niềm tin nhầm chỗ. Khóc vì hối hận và thương con gái phải sinh ra trong gia đình không trọn vẹn và làm con của một người cha không xứng đáng.

Chủ nhật tuần này, anh ta sẽ làm chú rể, đứng bên vợ là đứa bạn thân của tôi. Tôi nên làm thế nào để đáp lại lời mời của anh ta. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.