Bị mẹ chồng chèn ép suốt 5 năm, con dâu thông minh đã 'chinh phục' bà bằng cách này
GĐXH - Tôi mệt mỏi với mẹ chồng khó tính, không chấp nhận tình trạng cứ tiếp diễn nên tôi đành phải nghĩ cách chiếm trọn tình cảm của mẹ chồng.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được tròn 5 năm. Từ khi kết hôn đến nay tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Hôn nhân của tôi thuận lợi, nhưng sống ở nhà chồng lại trắc trở đối với tôi. Tôi được lòng cả nhà, ngoại trừ mẹ chồng, bà luôn có thái độ giữ khoảng cách, o ép con dâu.
Mặc dù tôi luôn chăm chỉ, làm tròn bổn phận người con, người vợ và người mẹ. Thậm chí tôi sinh cả hai đứa cháu nội, trai gái có cả, xinh xắn… nhưng mọi thứ đều vẫn không vừa lòng mẹ chồng. Bà còn hay can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi và cả chuyện tôi dạy con nữa.
Tôi muốn nuôi con theo cách khoa học, hiện đại để con khỏe mạnh, thông minh, còn mẹ chồng lại muốn nuôi dạy cháu theo kiểu truyền thống. Không ít lần tôi bị mẹ chồng mắng mỏ cũng chỉ vì không theo ý bà. Nên cảm thấy mệt mỏi, chán nản và thường trực mối lo có thể nảy sinh bất hòa với mẹ chồng.
Nhiều lúc tôi chỉ tính đến chuyện ra ngoài ở riêng, nhưng lại nghĩ nếu ra ngoài thì gia đình đang yên vui như vậy ông bà nội lại buồn vì vắng các cháu, và các con tôi cũng rất nhớ ông bà. Nhưng cứ để tình trạng bị mẹ chồng chèn ép, tôi cũng thấy sợ hãi khi ngày qua ngày phải chịu đựng mẹ chồng. Không đành lòng để cuộc đời của mình sống cảnh buồn bã, tôi quyết tâm lên kế hoạch "chinh phục" mẹ chồng.

Không chịu đựng được mẹ chồng, con dâu đã phải nghĩ cách "chinh phục". Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu tìm ra những điểm tốt của mẹ chồng, tôi thấy rằng bà rất thương chồng con và các cháu nội. Mẹ chồng tôi bao năm vất vả vì gia đình nên có phần áp lực vì luôn luôn quan tâm, lo lắng cho chồng con và cháu. Ngay cả chồng tôi mà bà cũng coi như đứa trẻ, luôn sợ con trai mệt, đói, bị ốm… Vậy nên, muốn mẹ chồng tin yêu, tôi phải làm tốt hơn nữa vai trò của mình.
Hàng ngày tôi cố gắng quan tâm từng chút tới bố chồng, mẹ chồng và chồng con. Chịu khó đi chợ mua những đồ tươi, ngon và bổ dưỡng để cả gia đình có những bữa ăn ngon, đảm bảo vệ sinh. Để mẹ chồng hiểu hơn về phương pháp nuôi dạy con theo hướng hiện đại, tôi thường xuyên mở tivi, báo đài có đăng những ý kiến chuyên gia, bác sỹ về vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe, nuôi dạy trẻ nhỏ…
Mẹ chồng từ chỗ bảo thủ cũng đã chuyển biến tích cực, bà tôn trọng cách làm của con dâu, không can thiệp mà còn rất ủng hộ. Tôi cũng có nhiều thời gian để trò chuyện, lắng nghe những tâm sự của mẹ chồng để hiểu bà hơn. Tôi thẳng thắn trao đổi với mẹ chồng là có tuổi rồi nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, chuyện con cháu cũng không nên bận tâm nhiều vì bây giờ vợ chồng tôi và các con cũng phải học tính tự lập, chăm sóc bản thân.
Sắp xếp được thời gian là tôi rủ bố mẹ chồng về quê, đi du lịch, đi ăn ngoài nhà hàng… Mẹ chồng tôi đã không còn bị căng thẳng, sống vui vẻ, lạc quan và tham gia nhiều nhóm hội người già ở khu phố. Mỗi lần đi đâu với mẹ chồng, ai cũng tấm tắc khen bà có con dâu xinh xắn, ngoan, chăm chỉ… Mẹ chồng tôi vui lắm, bà đã có thiện cảm, thương yêu con dâu như là con đẻ.
Tôi cũng nhận ra bài học của riêng mình, không thể cố chịu đựng hay trách móc, đòi hỏi người khác phải quý trọng mình. Muốn được mẹ chồng thương yêu, là phận con phải mở lòng trước, sống tốt, sống chu toàn cho gia đình. Mẹ chồng hay mẹ đẻ đều đáng kính như nhau, là phận con tôi phải báo đáp. Sống chung với mẹ chồng, bài toán tưởng khó nhưng lại dễ nếu biết cách dung hòa, sẻ chia.
Nhà bạn trai giàu có tới nói chuyện cưới xin, tôi phũ phàng từ chối trước hành động của bố chồng tương laimẹ chồng
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 6 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 19 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


