Chồng dửng dưng chuyện Tết, vợ rụng rời khi người thân báo tin thấy chồng đi mua cả núi quà tặng người phụ nữ khác
GĐXH - Chồng tôi không quan tâm đến chuyện Tết của gia đình, hóa ra anh ấy bận đi mua sắm, chiều chuộng người khác.
Tôi kết hôn được tròn 10 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy là người hiền lành, quan tâm tới vợ con. Cũng giống như những cuộc hôn nhân khác, dù bình yên nhưng cũng có lúc hai vợ chồng bất hòa, tôi là người phụ nữ thương yêu chồng con, cũng có mối lo sợ chồng có người phụ nữ khác… Song cũng thật may, chúng tôi chưa từng cãi vã lớn, giận dỗi nhau lâu và cũng chưa ai có người bên ngoài.
Sống với nhau chừng đó, tôi hài lòng về chồng bởi những gì đã làm cho gia đình bé nhỏ của tôi là rất lớn. Là người đàn ông, trụ cột của gia đình nên chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho mấy mẹ con. Thu nhập của chồng tôi cũng rất cao, tôi thoải mái trong chi tiêu và còn dành dụm tiền tiết kiệm. Tôi cứ nghĩ, mình dù không quá xinh đẹp, tài giỏi, khôn khéo, nhưng luôn được sống trong bình yên, hạnh phúc. Nhưng nào ngờ, tôi lại gặp sóng gió, hôn nhân đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Tôi không ngờ rằng, chồng tôi đã có mọi thứ thoải mái về vật chất, vợ đẹp, con ngoan rồi mà vẫn lén lút có người bên ngoài. Thời gian gần đây tôi cũng có chút nghi ngờ chồng đang làm gì đó mờ ám nên tính nết thay đổi, giờ giấc đi làm và làm về cũng thất thường, kém quan tâm tới vợ con như trước… Tôi tự an ủi mình và đặt niềm tin vào chồng.

(Ảnh minh họa)
Chồng bỏ bê việc nhà, không bận quan tâm đến gia đình, sắm Tết, khác hẳn với những năm trước rất vui vẻ cùng tôi dọn dẹp nhà cửa, mua sắm mọi thứ. Chồng lảng tránh cả về quê nội và ngoại, anh ấy đưa tôi chút tiền rồi giao phó tùy tôi xử lý, thích mua sắm gì cũng được.
Nhưng rồi chiều hôm trước, tôi choáng váng khi nhận được cuộc gọi của đứa cháu: "Dì ơi, chính mắt cháu thấy chú ấy dẫn bồ đi mua sắm Tết. Hai người họ cầm tay nhau tình tứ lắm, chồng dì chiều chuộng người kia, mua đủ thứ cho cô ta nữa. Cháu theo dõi ra tận xe ô tô nữa cơ, đúng xe nhà dì luôn nên không thể nhầm lẫn được. Dì cẩn thận không là bị người khác cướp chồng đấy".
Tôi cảm thấy suy sụp, nhưng rồi cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Ban đêm, tôi lén xem điện thoại của chồng và quả nhiên, chính xác là chồng tôi có bồ. Anh ấy nhắn tin yêu đương mùi mẫn với ả kia, còn hứa mua tặng thêm cho cô ta quà nọ, quà kia còn mua gửi biếu bố mẹ cô ta nữa. Vừa đọc, vừa sốc vì những gì mình thấy.
Gọi chồng dậy để làm rõ mọi chuyện, lúc này chồng tôi mới thú nhận: "Công việc mệt mỏi, tôi cũng chỉ tìm người bên ngoài để giải tỏa căng thẳng thôi. Chuyện có người ngoài tôi không làm ảnh hưởng đến gia đình. Tôi làm ra tiền, có cho người khác một chút cũng là việc riêng của tôi thôi. Nếu cô không chấp nhận được thì chia tay, tôi hoàn toàn đồng ý".
Chồng có bồ, tôi đành phải nín nhịn vì cận kề ngày Tết, không muốn làm rùm beng vì sợ các con và gia đình hai bên biết chuyện sẽ buồn lắm. Chồng kiếm được nhiều tiền, nếu chia tay, tôi lo cho các con sẽ không được nuôi dạy đầy đủ và thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Tôi muốn ly hôn mà không nỡ, tôi phải làm gì bây giờ?
Thông báo

