Chồng làm nhiều tiền, tôi bị mẹ anh khinh ra mặt

| Tâm sự

Chồng tôi thu nhập mỗi tháng gần trăm triệu, tôi cũng chẳng hề kém cạnh, nhưng lúc nào mẹ chồng cũng nghĩ tôi ăn bám chồng.

Chồng tôi là giám đốc kinh doanh của một công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng cũng đến trăm triệu đồng. Còn tôi dù không làm cố định ở doanh nghiệp nào, nhưng ở nhà livestream bán hàng qua mạng mỗi tháng cũng đến 70-80 triệu. Công việc của tôi khá thuận lợi, nên tôi còn thuê thêm 2 nhân viên nữa để đóng gói, chuyển hàng... Thế nhưng trong mắt mẹ chồng, con trai mẹ làm công ty nước ngoài, làm giám đốc mới có thể kiếm nhiều tiền, còn tôi thì mẹ nghĩ thất nghiệp ở nhà, bán hàng linh tinh.

Chồng làm nhiều tiền, tôi bị mẹ anh khinh ra mặt - Ảnh 1.

Mẹ chồng lúc nào cũng khinh thường, nghĩ tôi ăn bám chồng. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Lúc nào mẹ chồng cũng nói thương con trai vất vả, một mình phải kiếm tiền nuôi cả gia đình, dù nhiều lần chồng tôi có nói với mẹ về số tiền mà tôi kiếm được nhưng bà vẫn không tin.

Mẹ chồng tôi ở quê, lại cao tuổi, nghe đến chuyện bán hàng qua mạng, bà lại nghĩ đến việc buôn bán không chính đáng, thậm chí là lừa đảo.

Tôi nghĩ rằng mẹ đã có tuổi, không hiểu nên mới vậy nên cũng bỏ qua, nhưng mỗi lần bà nói chuyện với các con tôi lại dặn các cháu phải học hành tử tế, sau này làm giám đốc, kiếm nhiều tiền, có địa vị như bố, không học mai kia chỉ ở nhà bán hàng qua mạng như mẹ.

Nghe đến đấy tôi thực sự rất bực. Cũng bởi không coi trọng con dâu, nên mỗi lần gặp bố mẹ đẻ tôi, bà lại bóng gió chê bai tôi kém cỏi, nói tôi có phúc lắm mới được lấy con trai bà. Tôi thực sự mệt mỏi với suy nghĩ của mẹ chồng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.