Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng lên lịch thân mật 2 lần/tuần, tôi cảm thấy quá áp lực

Chủ nhật, 11:50 13/08/2023 | Tâm sự

Chồng gợi ý nên "yêu" vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Anh cho rằng, việc đề ra lịch cố định sẽ giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất.

Không rõ đời sống chăn gối của các cặp đôi ngoài 40 tuổi như thế nào, với vợ chồng tôi thực sự nan giải. Dường như chúng tôi đang "lệch pha" rất nhiều.

Tôi năm nay 41 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi. Chúng tôi có hai cậu con trai học lớp 7 và lớp 2. Từ khi con trai thứ 2 vào tiểu học, con sang ngủ cùng anh ở phòng bên cạnh.

Trước đó khi con trai ngủ cùng chúng tôi, con thường nằm ở giữa. Mỗi khi vợ chồng muốn thân mật, phải chờ con ngủ say mới dám mon men sang nằm cạnh nhau. Nhiều lần chờ được con ngủ, bố mẹ cũng díp mắt, không còn cảm hứng muốn "yêu" nữa.

Chồng lên lịch thân mật 2 lần/tuần, tôi cảm thấy quá áp lực - Ảnh 1.

https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-len-lich-than-mat-2-lantuan-toi-cam-thay-qua-ap-luc-20230725105701435.htm

Tần suất "yêu" của vợ chồng tôi rất thưa thớt, có khi mỗi tháng chỉ 3-4 lần. Khi con lên lớp 1, sang ngủ cùng anh trai, vợ chồng tôi được trả lại khoảng trời riêng. Cảm xúc yêu đương vì thế dạt dào hơn nhưng thú thực, trạng thái đó chỉ duy trì được một thời gian.

Nhu cầu của phụ nữ thay đổi theo từng độ tuổi và tôi cũng vậy. Từ đầu năm trở lại đây, tôi thường xuyên bị bốc hỏa, mất ngủ, vã mồ hôi vào ban đêm. Tôi hay bị căng thẳng, mệt mỏi, dễ nổi giận, hay cáu gắt vô cớ. Không những thế, tôi còn bị tăng cân, dù chế độ ăn uống không khác trước nhiều.

Tôi tìm hiểu được biết ở tuổi của mình, cơ thể suy giảm nội tiết tố. Vì vậy, các biểu hiện trên là khó tránh khỏi. Ngoài những vấn đề về tâm trạng, tôi còn thấy nhu cầu chăn gối của mình giảm rõ rệt.

Mặc dù không gặp trở ngại, nhiều khi tôi thấy thật khó để có cảm xúc hòa hợp cùng chồng, nhất là khi chồng tôi mong muốn mỗi tuần "yêu" 2-3 lần.

Khi tôi chia sẻ về vấn đề mình gặp phải, ông xã nói rằng, anh đã tìm đọc các tài liệu về sức khỏe sinh lý độ tuổi này. Các "tài liệu uy tín" anh tham khảo đều gợi ý rằng ở độ tuổi 40-49, 3 tuần quan hệ 6 lần là hợp lý.

Theo quan niệm của chồng tôi, tính ra trung bình mỗi tuần, vợ chồng nên gần gũi 2 lần vừa để tình cảm vợ chồng thêm khăng khít, vừa để cơ thể thụ hưởng những lợi ích tuyệt vời của chuyện "yêu". Anh kể ra đủ loại tác dụng như giúp loại bỏ căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ, ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

Từ đó, chồng tôi gợi ý nên "sinh hoạt" vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Anh cho rằng, việc đề ra lịch cố định sẽ giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi lần quan hệ.

Vẫn yêu chồng và không muốn vì chuyện này, hai vợ chồng bất đồng hay xa cách, tôi đã cố gắng làm theo mong muốn của anh.

Hơn nữa tôi nghĩ, chồng tôi khá điển trai, công việc ổn định, thường xuyên có các mối giao thiệp rộng rãi bên ngoài. Nếu tôi không khéo chiều chồng, để anh "thiếu thốn chuyện ấy", nhỡ sau này phát sinh chuyện ngoài luồng, tôi lại hối hận.

Dù cố gắng là vậy, vì tần suất trên với tôi là quá sức nên tôi ngày càng kém hứng thú với "chuyện ấy". Nếu như trước đây, mỗi lần "yêu" là mỗi lần dạt dào cảm xúc thì giờ đây, tôi thấy mình như phải "trả bài" cho đủ.

Nhiều khi tôi phản ứng lại, muốn từ chối, chồng lại giận dỗi. Anh không nói nặng lời nhưng "chiến tranh lạnh" cả ngày.

Trước đây, mỗi khi chúng tôi có nhiều thời gian quan tâm, đi chơi, đi du lịch cùng nhau, cảm xúc những ngày đó rất tuyệt vời. Nhưng giờ đây, có những khi tôi muốn "yêu" lệch ngày, theo cảm hứng, anh lại chăm chăm đi ngủ sớm.

Tôi nghe lời bạn bè uống một số loại thuốc bổ, tập luyện thể dục thể thao nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Với tôi, chuyện "yêu" giờ đây nhiều khi trở thành nỗi áp lực. Tôi nên làm thế nào để hóa giải sự "lệch pha" này với chồng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tôi chấp nhận ở rể để được cưới, không ngờ lâm cảnh bị mẹ vợ tát không dám cãi

Tâm sự - 17 giờ trước

Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Mẹ chồng hứa cho 500 triệu nếu tôi sinh thêm con, nhưng bà không biết chồng tôi đã triệt sản từ lâu

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không biết nếu bà biết con trai mình đã triệt sản, bà sẽ phản ứng thế nào?

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tôi tưởng lương hưu là 'tấm vé' sum vầy, ai ngờ các con đồng loạt từ chối sống chung

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có lương hưu ổn định, có khoản tiết kiệm kha khá, tôi vẫn rơi vào cảm giác cô đơn khi không ai muốn đón về sống chung.

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Uống say nhỡ tay nhắn tin cho chồng cũ, 1 tiếng sau anh làm tôi ngạc nhiên rụng rời

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vẫn nghĩ mình đã ổn cho đến tối hôm đó.

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Cả nhà bạn trai đều quý tôi nhưng đến khi biết chuyện về mẹ tôi thì họ liền "lật mặt"

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ 'người ta cười vào mặt'

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền - có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Nghỉ hưu về quê ở với mẹ, tôi không ngờ lại phải đòi chính nhà của mình từ anh trai, chị dâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi dành dụm cả đời để mua căn nhà nghỉ hưu ở quê, rồi để mẹ ở suốt 10 năm. Khi trở về sống, tôi bất ngờ khi anh trai và chị dâu coi đó là nhà của họ.

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Gặp lại mẹ chồng cũ ngồi bán ổi giữa chợ, tôi định mua hết nhưng bà xua tay đuổi đi

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi chưa kịp phản ứng thì bà đã quay đi, cúi xuống xếp lại mấy túi ổi.

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị bố vợ coi là kẻ ăn bám vì ở rể

Tâm sự - 2 ngày trước

Bố vợ tôi thích rượu bia, mỗi lần uống say đều không tiếc lời miệt thị tôi là kẻ ăn bám, mặc dù tôi có mức lương 50 triệu đồng/tháng và có trách nhiệm với gia đình.

Top